Theo dõi Báo Hànộimới trên

Rước họa vào thân

Người Xây Dựng| 28/06/2015 05:55

(HNM) - Sáng thứ sáu (26-6), anh Hoàng ở tổ 11, phường Quang Trung (quận Hà Đông) cùng bạn đi uống cà phê trên phố Trưng Nhị. Đang nhâm nhi ly cà phê, anh Hoàng chợt nghe bạn than vãn:

- Tớ dại quá bạn ạ. Đang yên đang lành chỉ vì tham và nghe xui dại dính vào lô đề để rồi mang nợ vào thân.

- Sự thể thế nào? - Anh Hoàng hỏi bạn.

- Hôm thứ bảy (20-6), ngồi uống nước chè trong quán đầu ngõ, nghe mấy người kháo nhau, con lô 96 ra từ hôm 26-5, tính đến hôm nay là 26 ngày chưa ra. Độ gan lì cực đại của con 96 là 26 ngày. Họ còn bảo đã lên mạng tra cứu rồi. Đánh sẽ trúng to. Nếu không tin thì cứ gõ soi cầu, thống kê lô đề trên Google rồi vào mục lô gan thì biết. Tò mò, về nhà tớ mở máy tính vào mạng như hướng dẫn thì đúng như họ nói. Trong túi sẵn có mấy triệu đồng vừa mới lĩnh lương thế là nướng sạch. Kết quả xổ số tối hôm ấy chẳng thấy tăm hơi con 96 đâu cả.

- Mất tiền của mình, không trúng thì thôi, sao lại mắc nợ?

- Nếu chỉ dừng lại ở đó thì không sao. Đằng này, tớ xót của và muốn lấy lại số tiền đã mất. Đâm lao phải theo lao, hôm sau và hôm sau nữa tớ vay tiền tiếp tục đánh con 96 nhưng vẫn không ra nên mới thành ra mắc nợ.

- Cờ bạc là bác thằng bần, các cụ dạy chẳng sai. Thôi chuyện đã qua, nợ nần thì trả dần, tránh xa cờ bạc đi bạn ạ.

- Từ nay tớ xin chừa. Mặc dù chuyện đã qua, nhưng qua sai lầm của bản thân, tớ rất mong mọi người chớ nên tin vào hướng dẫn: Soi cầu, thống kê lô đề đang đầy rẫy trên mạng để rồi mang họa vào thân.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Rước họa vào thân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.