Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khó coi

Người Xây dựng| 26/08/2015 06:31

(HNM) - Ông Châu, ở phố Lý Thường Kiệt (quận Hoàn Kiếm) có người bạn ở TP Huế ra chơi và ngỏ ý muốn thăm thú Thủ đô. Để có thời gian ngắm


- Đúng là "thừa giấy vẽ voi".


Để ý thấy ông bạn nói không sai khi có đến 3 tấm biển cấm xe máy, hàng rong đặt ngay lối vào chính, phụ vườn hoa (ảnh). Theo ông Châu, bên cạnh có người bảo vệ thì đặt biển "nhắc nhở" cũng không sao, song có cần nhiều và dựng như một thứ "barie" thế này không? Vừa làm xấu cảnh quan vừa thiếu thân thiện. Hơn nữa, khu vực này thường có nhiều người nước ngoài qua lại, họ nghĩ gì về nếp sống văn hóa ở Thủ đô khi ngay tại vườn hoa cũng có quá nhiều biển cấm.

Qua Người Xây Dựng, ông Châu tức cảnh mà rằng:

Chưa thấy hương sắc cỏ hoa
Phải ngắm biển "cấm" quả là khó coi
Cũng nên "dẹp" bớt đi thôi
Trả lại vẻ đẹp, thảnh thơi chốn này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khó coi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.