Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cũng phải nhắc nhở...

NGƯỜI XÂY DỰNG| 28/08/2015 06:31

(HNM) - Tối 13-8, anh Cư (ở Đường Thành) đến chơi nhà anh bạn. Đang nói chuyện học hành của cô con gái lớp 9 thì anh bạn hất đầu chỉ ra cửa


Hai chiếc xe đạp điện lao thẳng vào dựng ở gian ngoài cùng bốn cô cậu cười nói oang oang.
- May nhé, đúng là số tụi mình hôm nay "son", không thì cả bốn ăn quả phạt là cái chắc...
- Mình làm sao mà phạt?
- Chẳng đứa nào đội mũ bảo hiểm còn gì! Lúc vừa qua ngã tư, thấy một chú cảnh sát giao thông đứng ngay dưới lòng đường, tớ đã run hết cả người, nghĩ bụng "thôi phen này tiêu rồi". Ấy vậy mà chú ấy giơ cái gậy vẫy qua vai như ra hiệu "đi đi..." mới lạ chứ... Thót tim...
- Nghĩa là chú ấy... tha cho bọn mình, chứ có gì lạ đâu...

Nghe được câu chuyện của bọn trẻ, anh bạn bước ra nhíu mày: "Hay ho gì mà các cô cậu còn cười chứ! Vậy là các cô cậu biết rất rõ quy định đi xe đạp điện vẫn phải đội mũ bảo hiểm mà tất cả đều không đội. Lần này bác tha. Từ lần sau, nếu không đội mũ bảo hiểm, nhất quyết không ai được lấy xe đi đâu nữa!". Rồi quay vào anh Cư, anh bạn lắc đầu: "Ngoài phố, nhiều khi thấy xe đạp điện còn phóng nhanh hơn cả xe máy, quy định đi xe điện phải đội mũ bảo hiểm là quá đúng, phải không ông?".

- Thì chính xác là thế rồi... - anh Cư đồng tình: - Vừa rồi, anh nghiêm khắc và phê bình các cháu vậy cũng là rất kịp thời...
- Quả thật, tôi còn muốn phê bình cả anh cảnh sát mà bọn trẻ vừa gặp nữa cơ. Ừ thì có thể... tha nhưng cũng phải răn đe, nhắc nhở để chúng biết mà sửa chứ.
Người Xây Dựng chép lại câu chuyện, xin không bình luận gì thêm.



(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cũng phải nhắc nhở...

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.