Theo dõi Báo Hànộimới trên

Gỡ bỏ đi chứ!

Người Xây dựng| 03/10/2015 06:26

(HNM) - Sáng chủ nhật 27-9, hai bố con anh Hà ở thị trấn Phùng (Đan Phượng) đi xe máy lên chơi tại khu du lịch Đảo Ngọc (huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ). Đi đến đầu cầu Trung Hà (thuộc địa phận huyện Ba Vì, Hà Nội), hai bố con dừng xe vào quán nghỉ ngơi. Chợt con anh Hà bảo bố:

- Bố ơi, Hà Tây hợp nhất với Hà Nội đã hơn 7 năm mà sao ở đây người ta vẫn để mãi tấm biển Hà Tây kính chào quý khách bố nhỉ?

Theo hướng tay con chỉ, anh Hà quan sát thấy một tấm biển sắt cỡ lớn cắm ven đường một mặt ghi "Hà Tây kính chào quý khách", mặt kia với dòng chữ "Hà Tây hẹn gặp lại quý khách". Cả hai mặt tấm biển đều loang lổ, hoen gỉ. Nghe con hỏi, anh Hà bèn bảo:

- Có lẽ, do quá nhiều công việc nên người ta quên chưa gỡ bỏ tấm biển ấy xuống.

- Như thế là không ổn bố ạ. Bởi lẽ địa danh hành chính tỉnh Hà Tây đã không còn từ lâu. Thêm nữa tấm biển bị hoen gỉ, ngay tầm quan sát, lại đặt ở điểm đầu tiên vào địa giới Thủ đô, nhìn rất phản cảm. Phải gỡ bỏ xuống ngay đi chứ bố nhỉ!

Đồng tình với ý kiến của con, anh Hà viết thư gửi Người Xây Dựng mong muốn một ngày gần đây, cơ quan chức năng sẽ sớm tháo dỡ tấm biển hết "đát", mất mỹ quan đang cắm ở ven quốc lộ 32 gần đầu cầu Trung Hà.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gỡ bỏ đi chứ!

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.