Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tiếp thị sách... lừa

Người Xây Dựng| 09/10/2015 06:16

(HNM) - Sáng 7-10, anh Đỗ Anh T (ở Linh Đàm, quận Hoàng Mai) đang chuẩn bị đi làm thì nhận được một cuộc điện thoại từ số 0906264xxx. Một giọng nữ trong trẻo cất lên:


- Chào anh Đỗ Anh T. Em là Len, ở bên Ban Liên lạc Hội đồng họ Đỗ Việt Nam. Chúng em vừa in bộ sách về toàn bộ Gia phả họ Đỗ Việt Nam, giá chỉ 340 nghìn đồng/bộ. Nếu anh có nhu cầu thì cho em địa chỉ để Ban Liên lạc chuyển sách đến tận công ty phục vụ anh ạ…

Là một thành viên trong Ban Liên lạc Hội đồng họ Đỗ Việt Nam, anh T không khỏi ngạc nhiên bởi anh biết rõ không có ai tên là Len trong Ban Liên lạc, hơn nữa Hội đồng họ Đỗ chưa hề có chủ trương đi chào bán sách gia phả qua điện thoại như vậy. Tuy nhiên, vì muốn tìm hiểu rõ sự việc, anh T đã dò hỏi thêm thì được biết địa chỉ bán sách của cô gái nọ ở 3A Phan Huy Chú. Anh T hẹn sẽ đến tận nơi mua mấy bộ...

Y hẹn, nhưng cũng phải loanh quanh mất hơn 20 phút anh T mới tìm được số nhà trên trong một ngách nhỏ của phố Phan Huy Chú. Tiếp anh, bà chủ nhà vô cùng ngạc nhiên cho biết "ở đây, không có người nào tên Len và trong ngách này cũng chẳng có ai bán sách cả"...

Sau này anh T mới biết, hóa ra anh không phải là người duy nhất "được" cô gái tên Len đó "tiếp thị". Trong một dịp họp họ, có đến mấy vị cùng thốt lên là đã bị lừa bởi chiêu trò bán sách qua điện thoại nói trên, vì theo thỏa thuận sau khi trả tiền sẽ nhận sách, nhưng lúc mở bưu kiện ra thì lại là một loại sách khác.

Câu chuyện anh T suýt trở thành nạn nhân của một chiêu lừa đảo mới, Người Xây Dựng nêu lại để mọi người cảnh giác.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tiếp thị sách... lừa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.