Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nếu mọi người cùng có ý thức

Người Xây Dựng| 05/05/2016 07:53

(HNM) - Sáng 2-5, bà Mùi ở phố Phan Bội Châu xách làn ra chợ Ngô Sĩ Liên mua đồ ăn. Đi đến đầu chợ, bà thấy 2 cô gái vừa dùng bình


Lại được mấy người mua hoa vừa chọn vừa bứt những lọn giấy bọc quanh mấy bông hoa rồi cũng lại thản nhiên vứt xuống đường. Thấy dưới đất nhớp nháp vương vãi toàn lá và giấy, bà dừng lại bảo:
- Các cháu ơi, sao lại vứt bừa ra thế? Vừa bẩn đường phố lại khổ người quét dọn.
Không ngờ cô bán hoa quay lại:

- Ơ cái bà này, chợ búa mà lại. Chẳng có "ma" nào vào thì mới sạch được.
Nghe thế, bà bán trứng ngồi phía sau nói vọng ra:
- Bà ấy góp ý đúng đấy. Mấy cháu quen thói luộm thuộm, bày bừa ra thế ai "hầu" cho hả?
Bà Mùi thấy bà bán trứng to tiếng vội ngăn:
- Tôi nhắc để các cháu có ý tứ. Chợ thì cũng phải sạch chứ, đúng không các cháu?
Thấy có lỗi, biết ý, cô bán hoa vội ngồi xuống, lấy tờ giấy báo vun hết chỗ lá, giấy kia, cho vào túi ni lon treo vào ghi đông xe.

Kể lại với Người Xây Dựng, bà Mùi bảo, nếu trong chợ, người bán kẻ mua có ý thức và nhắc nhở nhau giữ gìn vệ sinh môi trường thì không chỉ tạo thiện cảm thu hút khách mua hàng, bảo vệ sức khỏe cho chính mình mà còn góp phần làm cho bộ mặt chợ Thủ đô ngày càng văn minh, kinh doanh hiệu quả hơn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nếu mọi người cùng có ý thức

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.