Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ý thức giao thông của hai cậu bé

Người Xây dựng| 26/06/2016 06:08

(HNM) - Trong lúc chờ đón con ở cổng Trường Tiểu học Tân Mai (phường Tân Mai, quận Hoàng Mai), chị Nguyễn Thị Bình (Thôn Tràng, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì) vô tình chứng kiến câu chuyện về cách ứng xử khi tham gia giao thông của hai cậu bé lứa tuổi tiểu học.


Vừa ra khỏi cổng trường, hai cậu bé (khoảng chừng 9-10 tuổi) nói chuyện với nhau.

- Sắp đến giờ chiếu phim hoạt hình siêu nhân trên ti vi rồi, bây giờ tớ với cậu chạy băng qua đường cho nhanh, không thì chẳng kịp đâu.

Nghe bạn nói vậy, cậu bé đi cùng ngăn lại.

- Không được, cậu không thấy dưới đường nhiều xe đi lại vậy à? Mình qua đường như thế rất nguy hiểm.

- Nhưng nếu không nhanh thì phim hết mất...

- Hết cũng phải chịu, mẹ tớ và cô giáo dặn rồi, phải đi cầu đi bộ sang đường, mình đi dưới lòng đường vừa nguy hiểm lại vừa vi phạm luật giao thông đấy.

Nghe bạn nói vậy, cậu bé gật đầu đồng tình nói:

- Ừ, cậu nói cũng phải, mọi người đều đi cầu thang bộ sang đường cả.

Nói rồi, hai cậu bé vui vẻ dắt tay nhau đi lên cầu thang bộ gần đó để sang bên đường.

Gửi thư đến Người Xây Dựng, chị Bình tâm sự: Tôi rất thú vị khi vô tình được chứng kiến câu chuyện và hành vi ứng xử khi tham gia giao thông của hai cậu bé. Rõ ràng, việc gia đình cùng nhà trường giáo dục ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ cho con em ở đây đã có hiệu quả tích cực. Giáo dục ngay từ nhỏ sẽ giúp thế hệ trẻ trong tương lai biết sống và làm việc theo pháp luật, vì lợi ích chung cả cộng đồng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Ý thức giao thông của hai cậu bé

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.