Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhận mặt kẻ lợi dụng

NGƯỜI XÂY DỰNG| 28/06/2016 05:51

(HNM) - Khoảng 10h ngày 15-6, anh Tiến (ở phố Hàng Bạc) đang đợi bạn trên hè phố Quán Sứ (đoạn giáp Trung tâm Dạy nghề quận Hoàn Kiếm) thì thấy một anh bộ đội trạc ngoài 40 tuổi, trang phục phù hiệu đầy đủ, da ngăm ngăm, dáng vẻ vội vã đi lại, nói giọng địa phương:


- Chào anh. Tôi ở Thái Bình vừa đưa cháu ra khám ở Bệnh viện K. Bác sĩ yêu cầu phải làm xét nghiệm, nhưng hoàn cảnh ở xa, không mang nhiều tiền nên chỉ thiếu vài trăm, kể cũng ngại song không còn cách nào khác, mong anh…

Thấy anh bộ đội vẻ chất phác, trong lúc khó khăn đột xuất này ai nỡ, nên anh Tiến rút ví ra định biếu anh chút ít thì thấy chị bán nước chè gần đó vừa nói to, vừa xua tay:
- Này đừng cho, bộ đội gì mà… Lừa đảo đấy chú ơi!
Nghe thấy thế, anh Tiến ngoảnh lại đã thấy "anh bộ đội" kia đang vội lách qua dòng xe cộ đông đúc chờ đèn đỏ góc ngã tư Quán Sứ - Thợ Nhuộm để sang bên kia đường…

Kể lại với Người Xây Dựng, anh Tiến cho rằng, với trang phục và “chiêu” kể hoàn cảnh như vậy xem ra dễ lừa đảo lắm cũng cần thông tin để mọi người cảnh giác. Anh “bộ đội” kia có lẽ không chỉ lảng vảng ở gần khu vực Bệnh viện K, mà chắc còn ở nhiều bệnh viện khác nữa...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nhận mặt kẻ lợi dụng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.