Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cách tiếp thị nguy hiểm của nhà đò

NGƯỜI XÂY DỰNG| 11/03/2017 07:23

(HNM) - Chủ nhật ngày 5-3, anh Cường (ở phố Đặng Tiến Đông) lái xe riêng chở gia đình về quê ở huyện Thanh Oai thăm họ hàng. Tuy là ngày nghỉ, nhưng mới gần 7h mà các phương tiện tham gia giao thông trên đường đã khá đông. Vừa hết đèn đỏ trước ngã ba Ba La, xe rẽ sang đường 21B thì có ai đó đập đập tay


- Có chuyện gì thế? - Anh Cường giảm nhẹ tốc độ, hạ kính xe hỏi ra.
- Các bác đi chùa Hương... mời đi đò nhà em... giá rẻ, an toàn...
Anh xe máy còn nói thêm một tràng dài nữa, nhưng vì phải lùi xuống tránh ô tô và các phương tiện ngược chiều nên không ai kịp nghe, rồi chỉ loáng sau anh lại vọt lên ngang xe, tay đưa ra một tấm giấy ép plastic chìa vào sát lái xe...
- Không, chúng tôi về quê chứ không đi chùa, cảm ơn nhé... - Anh Cường vội đáp rồi tăng tốc vượt lên.
Nhìn lại sau, mọi người vẫn thấy anh chàng “cò” đò nọ lượn lờ giữa đường, lách giữa hai làn phương tiện xuôi ngược, liên tục ghé sát các xe khác chào mời...

“Năm ngoái về quê, nhà mình cũng gặp đúng cảnh này - Chị vợ anh Cường lắc đầu, rùng mình - Vẫn mấy anh “cò” đò chùa Hương đây mà. Kể ra tiếp thị từ xa thế cũng có lý do, chỉ có điều cứ bám trái các ô tô suốt dọc đường thế kia vừa nguy hiểm cho tính mạng bản thân, vừa cản trở, mất an toàn giao thông. Thật không nên”...
Anh Cường gửi thư cho Người Xây Dựng phản ánh tình trạng tồn tại đã lâu này trong các mùa lễ hội chùa Hương đầu năm, và có thơ rằng:
“Cò” đò tiếp thị từ xa
Đành rằng mời mọc, nhưng mà... thấy ghê
Lượn lờ giữa các làn xe
Coi chừng tai nạn hết về vợ con!


(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cách tiếp thị nguy hiểm của nhà đò

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.