Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cũng nên nhắc giùm

Người Xây dựng| 04/04/2017 06:15

(HNM) - Khoảng 9h ngày 1-4, chị Liên ở phố Quang Trung, quận Hoàn Kiếm trong lúc chờ đèn đỏ góc ngã tư Thợ Nhuộm - Hỏa Lò chợt thấy một bà cụ khoảng ngoài 70 tuổi đi đến phía cửa hàng thu mua phế liệu ở sát số nhà 62 phố Thợ Nhuộm.


- Cháu ơi, ra bà bảo.

- Dạ, có việc gì đấy ạ? - người phụ nữ trung tuổi vội đi ra.

Chỉ tay lên mái nhà lợp tôn chất đầy bao tải rách, thùng xốp cũ, khung sắt han gỉ, quạt điện hỏng… bà cụ nói:
- Cháu nhìn xem, ai lại để nhếch nhác thế kia, vừa mất mỹ quan lại mất vệ sinh. Mau dọn đi nhé…

- Vâng vâng, cháu sẽ dọn ngay. Cháu cảm ơn bà.

Vô tình chứng kiến chuyện này, chị Liên thấy việc bà cụ nhắc nhở là đúng, rất có trách nhiệm và cần thiết với môi trường sống xung quanh. Chị Liên chợt liên tưởng đến việc nhiều lần đi trên một số tuyến phố khác cũng vô tình bắt gặp không hiếm cảnh người ta “tận dụng” khoảng không để xếp, chất đồ phế thải. Do để ngoài trời dãi dầu mưa nắng, bụi đường nên trông rất lem nhem, nhếch nhác, mất mỹ quan.

Thủ đô đang lập lại trật tự vỉa hè, lòng đường và xây dựng nét đẹp văn minh đô thị nên việc nhắc nhở dọn dẹp phế thải trên các mái nhà như trường hợp trên là việc đáng làm. Rất mong chính quyền và các tổ dân phố, bên cạnh việc tuyên truyền, vận động người dân tự giác thu dọn thì cũng nên thường xuyên kiểm tra, đôn đốc khắc phục sớm để bảo đảm mỹ quan đường phố. Có lẽ, đó là điều không riêng chị Liên mong muốn mà còn là mối quan tâm của nhiều người hiện nay.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cũng nên nhắc giùm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.