Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sử dụng tiết kiệm cũng là văn minh...

NGƯỜI XÂY DỰNG| 26/05/2017 06:27

(HNM) - Khoảng 11h ngày 16-5, anh Minh ở phố Quán Sứ, quận Hoàn Kiếm cùng mấy đồng nghiệp vào quán bia hơi ở số 50 phố Lý Thường Kiệt. Đang chuyện trò, bỗng thấy tiếng chị chủ quán gọi to:

- Kìa, sao để nước chảy tràn ra thế kia?
Cô nhân viên nghe thấy vội chạy lại phía chiếc thùng nhựa to màu xanh nước đang chảy tràn lênh láng trên vỉa hè rồi khóa vòi lại.
- Lần sau nhớ để ý chứ - Chị chủ quán nhắc cô
nhân viên.
Thấy vậy, một vị khách buông lời:
- Gớm, có tý nước chảy tràn mà kêu như… cháy nhà, “ki” thế này khéo nhân viên mất nhờ.
Biết khách chỉ nói vui, song chị chủ quán chậm rãi nói:
- Phải rèn nhân viên ý thức tiết kiệm chứ anh. Mình không thể lãng phí nước sạch trong khi nhiều nơi chẳng có nước máy mà dùng.
- Chuẩn, nhưng có phải ai cũng suy nghĩ như chị đâu - Vị khách nọ bỗng thở dài.
Kể lại với Người Xây Dựng chuyện vô tình nghe được này, anh Minh mong mọi người nên suy nghĩ và hành động như chị chủ quán nọ, góp phần chia sẻ, giảm bớt khó khăn do thiếu nước sinh hoạt trong mùa hè, để mọi người, mọi nơi có nước sinh hoạt, bảo đảm cuộc sống.
Bởi vì:
Hè về nước sạch rất… gay
Lại lo mất nước đêm ngày xảy ra
Nước là tài sản quốc gia
Sử dụng tiết kiệm cũng là văn minh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sử dụng tiết kiệm cũng là văn minh...

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.