Theo dõi Báo Hànộimới trên

Việc làm ý nghĩa

NGƯỜI XÂY DỰNG| 02/06/2017 06:15

(HNM) - Sáng chủ nhật (28-5), chị Nhung (ở phường Phương Mai, quận Đống Đa) đưa con lên chơi tại phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm. Lúc đi đến trước lối vào đền Ngọc Sơn, con trai kéo tay chị Nhung, hỏi:


- Mẹ ơi, hai “ông Tây” ngồi phía đằng kia đang làm gì vậy ạ?
Nhìn theo tay cậu con trai chỉ, chị Nhung thấy cách đó không xa có hai người nước ngoài tầm trung tuổi đang lúi húi trên vỉa hè cạnh một thảm cỏ, trên tay họ cầm kẹp sắt nhặt từng mẩu rác bỏ vào trong túi ni lông. Chị liền bảo con:
- Các ông ấy đang nhặt rác do một số người thiếu ý thức vứt lung tung trên vỉa hè đấy. Con phải nhớ đi chơi ở đâu cũng không được xả rác bừa bãi nhé!
- Vâng ạ! - Cậu bé lễ phép đáp - Thế con ra nhặt rác cùng các ông ấy được không mẹ?
- Thế là rất tốt con ạ! Mẹ sẽ đi cùng con ra đó làm nhé…

Kể lại câu chuyện nhỏ này cho Người Xây Dựng, chị Nhung tâm sự: Nhìn những vị khách nước ngoài tỉ mẩn nhặt rác và cậu con trai mình cũng thích thú học theo, tôi vô cùng phấn khởi. Đây thật sự là một việc làm có ý nghĩa cần được nhân rộng…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việc làm ý nghĩa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.