Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khó coi!

NGƯỜI XÂY DỰNG| 20/06/2017 06:27

(HNM) - Tầm 17h ngày 8-6, chị Hải ở phố Phan Bội Châu, quận Hoàn Kiếm, đưa mẹ đến siêu thị Tháp Hà Nội trên phố Thợ Nhuộm. Lúc về, đi bộ ngang qua vườn hoa giáp phố Hai Bà Trưng - Thợ Nhuộm - Quán Sứ, chợt thấy tiếng người hò reo huyên náo...

- Họ làm cái gì trong vườn hoa đấy hả con?

Thấy một tốp 4 - 5 thanh niên đứng ngồi lố nhố quanh một bàn cờ tướng đặt ngay lối dạo giữa vườn hoa nên chị giải thích:

- Họ đang chơi cờ tướng, chắc người thắng kẻ thua nên phấn khích đấy mà…

Chỉ tay vào tốp thanh niên, mẹ chị phàn nàn:
- Con này, đây là nơi công cộng, đông người qua lại, mấy anh kia ăn mặc chẳng giống ai, chẳng nhẽ…

Lúc này, chị Hải mới để ý và thấy mấy thanh niên đang xúm quanh bàn cờ anh nào cũng… cởi trần trùng trục, đúng là… hết chỗ nói.

Kể lại với Người Xây Dựng, chị Hải không khỏi chạnh lòng. Hình ảnh này thật thiếu lịch sự, văn minh. Theo chị Hải, những hành vi phản cảm trên xem ra không chỉ nhắc nhở mà cần xử phạt để không làm ảnh hưởng đến hình ảnh người Thủ đô văn minh và thanh lịch. Đấy là chưa kể, họ còn chiếm dụng luôn cả lối dạo vườn hoa làm chỗ giải trí...

Đúng là:

“Thoáng” cũng tùy chốn tùy nơi
Đừng nên giữa chốn đông người “phô” ra
“Chướng” mắt xấu cả vườn hoa
Văn minh công cộng quả là khó coi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khó coi!

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.