Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đừng để “có cũng như không”!

NGƯỜI XÂY DỰNG| 07/08/2017 06:18

(HNM) - Khoảng 14h30 ngày 23-7, ông Huy (ở phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa) trong lúc đi bộ đến Thư viện Quốc gia thì thấy một người đàn ông lớn tuổi, vai đeo chiếc ba lô cũ, dáng vẻ mệt mỏi lại phía chiếc bình inox to có dòng chữ “Trà đá miễn phí” đặt ngay mép vỉa hè bên ngoài chi nhánh VietinBank


- Chắc họ đặt bình từ sáng, nhiều người dùng nên không còn. Tôi có chai nước cầm theo để ra thư viện gần đây, ông cầm tạm mà dùng cho đỡ mệt, đừng ngại…
- Vâng, thế thì cho tôi xin. Cảm ơn ông! - Nói rồi người đàn ông lại vội vã đi tiếp.
Nhìn chiếc bình đựng nước đặt trên giá sạch sẽ, văn minh, ông Huy không khỏi phân vân: Liệu còn thêm ai phải thất vọng vì bình không có nước?

Kể lại với Người Xây Dựng, ông Huy cho rằng, phục vụ nước uống miễn phí là việc làm đáng hoan nghênh. Tuy nhiên, trong những ngày nắng nóng, nhiều người có nhu cầu, nên việc lưu ý bổ sung nước uống vào thời điểm trưa - chiều cũng cần được quan tâm. Còn, nếu không có nước thì nên cất tạm bình đi, chứ để thế khác nào “có cũng như không”! Vậy có thơ rằng:
Nước uống miễn phí rõ ràng
Bình có, nước hết, ngỡ ngàng ai hay
Duy trì nét đẹp lâu nay
Hảo tâm chia sẻ cả ngày, nên chăng!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đừng để “có cũng như không”!

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.