Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phải triệt tiêu

NGƯỜI XÂY DỰNG| 19/08/2017 07:18

(HNM) - Nghe tin con gái bạn vừa tốt nghiệp đại học, chiều thứ bảy (12-8), vợ chồng anh Tuấn (ở tòa nhà Thăng Long, đường Mạc Thái Tổ, Cầu Giấy) đến chúc mừng. Ngồi mãi vẫn không thấy cô con gái ra, anh Tuấn hỏi bạn:

- Cháu nó đâu, ra đây hai bác có quà này...

- Ôi dào, vừa ăn mắng xong, đang trốn trong buồng ấy...

Chị bạn như còn chưa hết bực rồi kể luôn chuyện cho khách:

- Chả là thế này, cháu được một doanh nghiệp công nghệ thông tin tuyển vào làm, nhưng nó còn muốn kéo đứa bạn vào làm cùng... Khổ nỗi, đứa bạn nó điểm “công nghệ” chỉ dưới trung bình. Nó bàn với bạn đi làm bảng điểm giả. May sao, ông xã tớ nghe thấy nên mắng cho một trận tơi bời...

- Sao nó biết chỗ làm bảng điểm giả chứ? - Anh Tuấn thắc mắc.

- Đây, các cậu xem, số máy 84 920276540 gửi tin nhắn vào máy nó: “Em nhận làm các loại giấy tờ và bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp... alo e: 0965996931. Nhận hàng mới thanh toán”. Đấy, ý tưởng của nó là từ tin nhắn này. Thế có chết không chứ...

Thật lạ, những dịch vụ trái pháp luật mà vẫn được công khai qua tin nhắn rác... Trước sự việc này, anh Tuấn gửi thư cho Người Xây Dựng và có thơ rằng:

Tin nhắn rác tràn lan điện thoại
Phi pháp mà đâu ngại công khai
Xin nhà chức trách ra tay
Triệt tiêu loại dịch vụ này giúp cho!


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phải triệt tiêu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.