Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ngôn từ… xe ôm

NGƯỜI XÂY DỰNG| 28/09/2017 06:21

(HNM) - Khoảng 10h ngày 19-9, ông Dũng ở phố Mai Hắc Đế, quận Hai Bà Trưng đến Bến xe Giáp Bát đón bạn đồng ngũ ở huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa ra chơi. Thấy bạn vừa xuống xe còn mệt nên ông bảo bạn ngồi nghỉ tạm ở gần lối hành khách ra vào bến


- Ông hói, ông hói ơi! Đi xe ôm không?
Bạn ông sững người, quay lại rồi vội lắc đầu. Cùng lúc đó, thấy có cô gái mặc áo hơi ngắn, kéo va li đi ra, mấy anh xe ôm lao nhao:
- Em hở bụng ơi, lên xe anh chở cho…
Rồi nào: “bò húc ơi”, “bao tải ơi”, “kính râm ơi”,… và cả những câu nói đùa kèm tiếng cười thiếu tế nhị khi khách từ chối đi xe khiến bạn ông vội xách ba lô đứng dậy, chép miệng:
- Bến xe Hà Nội mà toàn dùng ngôn từ lạ nhỉ? Đi thôi ông!.
Vừa đi, ông Dũng không khỏi chạnh lòng, mất vui vì ấn tượng đầu tiên của bạn lại là thế này chăng?

Kể lại câu chuyện trên với Người Xây Dựng, ông Dũng ái ngại bảo: Bến xe Giáp Bát hằng ngày có hàng trăm lượt ô tô khách từ các tỉnh về Hà Nội. Phải chứng kiến cảnh lộn xộn, nghe những lời nói thiếu tôn trọng của những người lái xe ôm kia, du khách sẽ nghĩ gì về hình ảnh người Thủ đô văn minh - thanh lịch - mến khách. Hiện nay, tại nhiều khu vực công cộng ở Hà Nội đã xây dựng dịch vụ "xe ôm thân thiện", do vậy những hành vi chưa đẹp trên xem ra cần được chấn chỉnh, nhắc nhở.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngôn từ… xe ôm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.