Theo dõi Báo Hànộimới trên

Như người nhà thôi...

NGƯỜI XÂY DỰNG| 13/10/2017 06:40

(HNM) - 18h30 ngày 5-10, ông Hậu (ở phố Hàng Bông) đang dừng xe sát hè phố Lê Thái Tổ nghe điện thoại thì một cô gái đi xe máy thể thao tiến đến hỏi đường, giọng lơ lớ...

- Bác… ơi… cho… cháu… hỏi… Thủy Tạ… Bờ Hồ… ở… đâu ạ?

Nhìn cô gái, ông Hậu đoán là người Hàn Quốc. Ông chỉ tay về phía sau, trả lời:
- Nhà Thủy Tạ ở cách đây khoảng 500m, cháu đi quá rồi! Đây là đường một chiều, cháu phải đi một vòng quanh hồ sang bên kia là phố Đinh Tiên Hoàng đến đài phun nước, chếch bên trái ven hồ là Thủy Tạ. Hoặc cháu đi thẳng đến ngã tư có đèn giao thông thì rẽ phải sang phố Tràng Thi, rẽ phải tiếp vào phố Nhà Chung, Hàng Trống, Hàng Gai rồi vòng lại…

Thấy vẻ mặt cô gái thoáng phân vân, lưỡng lự, ông Hậu nói tiếp:
- Thôi, để bác đưa cháu đi!

Qua mỗi con phố, ông Hậu lại giới thiệu về từng con phố cho cô gái. Đến trước cửa Thủy Tạ, ông Hậu hỏi:
- Cháu là người Hàn Quốc à?
- Không! Cháu là người Thái Lan.
- Sao cháu nói tiếng Việt giỏi thế?
- Cháu học ở nhà để đi du lịch - Nói rồi cô gái rút tiền đưa cho ông Hậu.
- Gì đấy?
- Cháu trả tiền công.

Ông Hậu cười lớn:
- Không phải trả tiền đâu. Bác giúp cháu thôi!
- Cháu cảm ơn bác. Trước khi sang đây, cháu được nghe nói món ăn Hà Nội rất ngon, người Hà Nội rất hiếu khách, nhiệt tình giúp đỡ mọi người, hôm nay cháu vui lắm!

Nghe vậy, ông Hậu vui không kém, gửi tới Người Xây Dựng:

Du lịch, người cũng như ta
Cũng cần giúp đỡ như người nhà thôi.


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Như người nhà thôi...

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.