Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ý thức giữ nếp sống văn minh

Người Xây Dựng| 26/11/2017 07:48

(HNM) - Chiều 15-11, anh Tuấn (ở phố Khâm Thiên) đến thăm người chị (ở phố Đặng Tiến Đông, quận Đống Đa) đúng lúc mọi người trong gia đình đang bàn việc chuẩn bị ngày giỗ bố chồng chị. Vừa rót nước mời khách, chị bạn vừa quay lại

- Vậy là phân công đâu đấy rồi nhé, mọi người nhớ phần việc của mình. Ai còn ý kiến gì không?
- Em xin bổ sung - Một chị phát biểu - Ta quên mất một việc, dù nhỏ, nhưng rất quan trọng...
- Là việc gì? - Mọi người nhíu mày chờ đợi.

- Mình phải bố trí người đón và đi gửi xe máy cho khách đến. Nhà ta vỉa hè hẹp, nếu để xe ngoài cửa sẽ cản trở giao thông. Đường này nhỏ, nhưng lại có nhiều ô tô con chạy qua, rất không tiện... Nhà dù có việc cũng không nên làm phiền mọi người. Theo em hai cháu Vương và cháu Dũng sẽ đảm nhiệm việc này...
Ngay lập tức, ý kiến này được mọi người trong gia đình đồng tình, hưởng ứng.

Kể lại chuyện nhỏ trên với Người Xây Dựng, anh Tuấn tâm sự: Tôi đã chứng kiến nhiều gia đình trong ngõ, ngách hẹp, khi nhà có việc thường hay lơ là, không chú ý tới chi tiết này. Không ít nhà dựng rạp, tự chắn đường, xe cộ để ngổn ngang, choán hết lối đi. Nếu mỗi gia đình đều có ý thức giữ nếp sống văn minh, trách nhiệm trước cộng đồng như câu chuyện vừa dẫn thì Hà Nội sẽ đẹp hơn biết bao!

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Ý thức giữ nếp sống văn minh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.