Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chớ nên chủ quan!

Người Xây Dựng| 17/12/2017 07:50

(HNM) - Chiều 7-12, anh Mạnh (ở phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm) đến thăm người bạn ở Khu đô thị thành phố giao lưu Green Star. Đang đi, anh Mạnh chợt thấy cột khói đen ngùn ngụt bốc lên trong hàng rào tôn của khu đất đối diện ngõ 643, đường Phạm Văn Đồng.


Đi nhanh đến nơi có đám khói, anh Mạnh nhón chân ngó qua hàng rào và thấy một đám lửa lớn cháy đùng đùng ngay cạnh xưởng sửa chữa xe máy, ô tô và dãy lán trại bằng tôn dựng tạm. Mùi nhựa, dây điện cháy khét nồng nặc. Thấy "bà hỏa" có nguy cơ bốc lên, anh Mạnh góp ý với mấy người đốt lửa:

- Sao các anh không gom lại để người thu gom rác vận chuyển đi? Đốt thế này nguy hiểm lắm!
- Ôi dào, đốt cho nhanh, tiện thể lọc lấy ít sắt vụn - một người đàn ông nói vọng ra.
- Ấy chết, đốt tùy tiện thế này gây ô nhiễm môi trường và độc hại cho sức khỏe. Mà đốt cạnh xưởng sửa chữa xe máy, lán trại thế kia dễ xảy ra cháy lan... - Anh Mạnh từ tốn giải thích.

Nghe giải thích hợp lý, một người đàn ông chột dạ liền xách thùng nước dập tắt đám cháy...
Gửi thư cho Người Xây Dựng, anh Mạnh chia sẻ, nhiều người dân có thói quen đốt rác, phế thải nhựa, nếu bất cẩn, sơ ý, có thể gây hậu quả khôn lường. Mọi người chớ nên chủ quan và phải có ý thức phòng ngừa hỏa hoạn để bảo đảm sự an toàn trong mọi tình huống.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chớ nên chủ quan!

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.