Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ấm áp tình người

Người Xây Dựng| 14/02/2018 08:22

(HNM) - Một ngày gần Tết Nguyên đán Mậu Tuất, Người Xây Dựng tới Bệnh viện E (số 89 Trần Cung, Hà Nội) thăm bạn ốm và thấy rất đông người đứng xếp hàng ở sân bệnh viện. Cạnh đó là nhiều thùng to màu đỏ, đậy nắp ngay ngắn.


- Cháo đây rồi, mời các cô, các chú đứng xếp hàng, chúng cháu sẽ lấy cho tất cả mọi người ạ!

Nghe vậy, mọi người nhanh chóng đứng thành hàng, mỗi người cầm một chiếc cặp lồng, họ đều là những bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện E.

Một nữ sinh viên nhanh nhảu hỏi một anh trung niên đứng cạnh Người Xây Dựng:

- Anh có lấy cháo không ạ? Đây là cháo miễn phí, chúng em mang đến để san sẻ với bệnh nhân nghèo đấy ạ!

- À không, anh vào thăm bạn nằm điều trị ở đây. Lát anh lên phòng, nếu bạn anh muốn ăn, anh sẽ xuống lấy.

Sau đó, khoảng hơn chục bạn sinh viên múc cháo cho các bác đang đứng xếp hàng. Những muôi cháo đậu xanh vẫn còn nóng hổi, ai nhận cũng đều xuýt xoa cảm ơn, làm Người Xây Dựng không khỏi xúc động trước nghĩa cử ấm áp tình người...

Quan sát kỹ sau lưng áo của các bạn sinh viên, Người Xây Dựng thấy dòng chữ “Câu lạc bộ tình nguyện Bighugs, Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội”. Hành động thiện nguyện của Câu lạc bộ tình nguyện Bighugs dường như đã xua tan cái lạnh giá những ngày cuối năm, thắp lên những ngọn lửa ấm nồng trong lòng mỗi bệnh nhân nơi đây…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ấm áp tình người

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.