Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đánh rơi tiền lương rồi giả bị cướp

Chu Dũng| 28/04/2010 17:02

(HNMO)- Ngày 28/4, Đội CSĐT tội phạm về TTXH CA quận Cầu Giấy cho biết đã khẩn trương phối hợp với CA phường Mai Dịch điều tra, làm sáng tỏ vụ việc dựng hiện trường vụ cướp giả của một vệ sĩ nhà hàng karaoke

Đó là anh Cao Văn Tuân (SN 1984), vệ sĩ của nhà hàng karaoke Las Vegas trên đường Lê Đức Thọ, Từ Liêm. Vào chiều ngày 27/4, Tuân được lĩnh số tiền lương 3 triệu đồng, nhưng đã để đánh rơi mất. Do đã hứa sẽ dùng số tiền lương này trả dần cho món nợ 10 triệu đồng của chị họ Nguyễn Thị Giang, ở phường Quan Hoa, Q.Cầu Giấy nên Tuân sợ hãi, nghĩ đến viêc dựng giả hiện trường một vụ cướp

Cụ thể, vào khoảng 2h sáng 27-4, sau khi nhận được thông tin của một số người dân, lực lượng CS 113 đã tới khu vực ngã ba Doãn Kế Thiện, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, phát hiện Tuân nằm bất động bên cạnh chiếc xe đạp.

Sau khi được đưa về trụ sở Công an phường Mai Dịch, Tuân khai nhận vào lúc 1h30 cùng ngày, trên đường đạp xe từ nơi làm việc về nhà trọ tại Mai Dịch, đến đoạn đường trên thì bất ngờ bị 4 thanh niên lạ mặt đánh đập, dùng dao đe dọa để cướp đi số tiền lương 3 triệu đồng vừa được lĩnh hồi chiều

Do bị đánh đau, Tuân nằm ngất lịm ở ven đường cho đến khi được mọi người phát hiện và thông báo đến CS 113. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra cho thấy trên người Tuân không hề có thương tích nào. Trước những phân tích của các trinh sát, Tuân đã buộc phải thú nhận toàn bộ sự thật của việc tự dựng lên vụ cướp.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đánh rơi tiền lương rồi giả bị cướp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.