Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sau 5 phút, bắt nóng gã giật dây chuyền của phụ nữ

Theo Người Lao động| 05/02/2018 17:37

Nhận điện thoại cầu cứu của nạn nhân bị giật dây chuyền, chưa đầy 5 phút sau,


Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đang lấy lời khai đối tượng Đinh Văn Tuấn (24 tuổi, trú tại thị xã Thuận An, Bình Dương) để điều tra hành vi cướp giật tài sản.


Tên cướp bị "hiệp sĩ" khống chế.


Trước đó, chiều 4-2, anh Phạm Chế Linh (tạm trú thị xã Tân Uyên) đang chở vợ là Diệp Thị Trúc Phương (22 tuổi) đi đám cưới về. Khi đến khu vực gần cầu Khánh Vân (thị xã Tân Uyên), Tuấn áp sát xe, giật phăng sợi dây chuyền của chị Phương rồi phóng xe suzuki Sport với tốc độ kinh hoàng. Vợ chồng anh Linh truy đuổi nhưng mất dấu Tuấn.

Anh Linh gọi điện thoại cho "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải. Lúc này, anh Hải và đồng đội đang cách hiện trường khoảng 5 km. Nhận điện thoại, anh Hải phân công đồng đội tỏa ra các hướng thì phát hiện Tuấn nên tổ chức truy bắt. Sau đoạn ngắn đuổi theo, Tuấn bị "hiệp sĩ" ép xe, quật ngã. Kiểm tra trong túi của Tuấn, các "hiệp sĩ" phát hiện sợi dây chuyền của chị Phương.


Sợi dây chuyền tang vật.


Trao đổi với phóng viên, anh Linh phấn khởi: "Mấy anh 'hiệp sĩ' hay thiệt. Tôi gọi điện thoại cho mấy ảnh, chỉ trong vòng 3-5 phút sau, hiệp sĩ gọi lại, báo đã bắt được tên cướp. Mấy ảnh như cảnh sát hình sự. Quá nhanh, quá hay".

Đối tượng bị bắt khai nhận trước đó đã thực hiện hàng loạt vụ cướp giật khác ở Bình Dương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sau 5 phút, bắt nóng gã giật dây chuyền của phụ nữ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.