Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trao quà cho cụ già 75 tuổi mưu sinh trong lều tạm ven sông Hồng

Hoàng Linh| 26/04/2016 10:12

(HNMO) - Sáng 26/4, đại diện Quỹ Sen Hồng - Báo Hànộimới đã trao quà cho cụ bà Chu Thị Lan (75 tuổi), một trường hợp khó khăn mưu sinh trong túp lều tạm ngay ven sông Hồng.


Bà Chu Thị Lan (75 tuổi) sinh ra tại Hưng Yên nhưng phần lớn cuộc đời bà đã phải phiêu bạt nhiều nơi, gặp nhiều chuyện éo le. Năm 14 tuổi, do hoàn cảnh khó khăn, bà lên Hà Nội mưu sinh bằng nghề lượm ve chai. Năm 17 tuổi, bà tham gia thanh niên xung phong trên Tây Bắc rồi lập gia đình nhưng do không có con nên hai vợ chồng ly dị. Năm 25 tuổi, bà cũng từng theo người quen vào Sài Gòn tìm việc nhưng rồi tay trắng, bà lại quyết định trở về Hà Nội.


Sau hơn 60 năm lang bạt, bà chọn bãi giữa sông Hồng làm nơi trú chân cuối cùng. Mấy người hàng xóm đồng cảnh ngộ đã giúp bà dựng một túp lều tạm chỉ khoảng 3 mét vuông nằm ngay ven sông, dưới chân cầu Long Biên. Ban ngày, bà đi bộ hàng chục km vào nội thành để lượm ve chai; đêm bà mới lầm lũi trở về.

Tuổi cao sức yếu cùng với căn bệnh phế quản mãn tính, tim yếu, đau dạ dày đã khiến cuộc sống càng trở nên khó khăn hơn do phải lệ thuộc vào thuốc men. Căn lều nhỏ ven sông hàng đêm cũng phải chống chọi với những cơn gió dữ dội và luôn đối mặt nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào. Bà Lan cho biết nhiều đêm rét mướt, chẳng còn biết viện đến ai, bà chỉ có thể co ro trong lớp áo mưa mỏng chờ gió bão ngơi đi dưới ánh đèn dầu heo hắt. 


Qua phóng viên HNMO, bà Lan cám ơn Quỹ Sen Hồng - Báo Hànộimới đồng thời chia sẻ rằng món quà nhỏ của Quỹ không chỉ giúp cuộc sống đỡ khó khăn hơn mà cũng giúp giảm bớt sự cô đơn, thêm niềm vui, niềm tin vào cuộc sống.  

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Trao quà cho cụ già 75 tuổi mưu sinh trong lều tạm ven sông Hồng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.