Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mẹ ốm yếu nuôi con bệnh tật

Quỳnh Anh| 27/08/2017 07:35

(HNM) - Nhắc đến hoàn cảnh của chị Ngô Thị Hà, nhiều người không khỏi ái ngại, thương cảm. Chị sinh ra trong một gia đình nghèo, thuần nông ở thôn Đa Hội, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Đến tuổi trưởng thành, chị lập gia đình và năm 2008 sinh cháu Ngô Đức Mạnh.


Ngay khi mới chào đời, Mạnh không may mắc bệnh tim bẩm sinh (thông liên thất, còn ống động mạch). 9 tháng tuổi, cháu đã phải nhập viện phẫu thuật. “Sau phẫu thuật, bác sĩ dặn thỉnh thoảng phải đưa cháu đến viện tái khám, song vì không có tiền nên mấy năm nay em vẫn chưa đưa cháu đi khám...”, chị Hà cho biết.

Sau một thời gian chung sống, vợ chồng mâu thuẫn nên chị quyết định ly hôn, trở thành mẹ đơn thân, nuôi con nhỏ ăn học. Thương chị nuôi con bệnh tật vất vả, người thân mai mối và chị đi bước nữa. Cứ ngỡ cuộc hôn nhân mới sẽ mang lại hạnh phúc, nào ngờ khi bé Đào Thị Hân (sinh năm 2014), Đào Thị Hoan (2016) chào đời, vợ chồng chị lại lục đục. Một lần nữa, chị quyết định ly hôn, rồi dắt díu ba đứa con về nhà ngoại, sống trong gian bếp chật hẹp. Sức khỏe yếu, một thân nuôi ba đứa con ốm yếu, chị gặp vô vàn khó khăn.

Để mưu sinh, chị Hà làm phụ hồ, công việc nặng nhọc nhưng mỗi ngày chỉ được 160.000 đồng. Cuộc sống thiếu thốn nên bé Hân, Hoan bị thiếu sắt, canxi, mắc bệnh còi xương, chậm liền thóp. Thỉnh thoảng, chị lại phải nghỉ việc đưa con đến bệnh viện khám, gia đình càng thêm nghèo túng. “Nhiều lần hai bé ốm, em phải nghỉ việc cả tháng, không đi làm, thu nhập không có, mấy mẹ con đành trông chờ vào sự giúp đỡ của họ hàng, người thân” - chị Hà cho hay.

Là chỗ dựa duy nhất của ba con thơ nhưng sức khỏe lại không được tốt. Chị vừa bị bệnh thiếu máu, thiểu năng tuần hoàn não lại thêm thoái hóa đốt sống cổ. Tuyệt vọng, chán nản, nhưng vẫn phải gắng gượng. "Giờ các con là động lực của em. Em mong các con khôn lớn nên người. Nhưng với sức khỏe hiện tại, em không biết ngày mai sẽ ra sao...”, chị Hà buồn rầu nói.

Hiện các con chị Hà còn quá nhỏ, tương lai chưa biết sẽ đi về đâu khi mẹ sức khỏe yếu, cuộc sống nhiều khốn khó. Mong bạn đọc gần xa có lòng hảo tâm hãy quan tâm, giúp đỡ.

Mọi giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Chị Ngô Thị Hà, thôn Đa Hội, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội hoặc Quỹ Trái tim nhân ái Báo Hànộimới, 44 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Số tài khoản: 118000001371 - Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam, Chi nhánh TP Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mẹ ốm yếu nuôi con bệnh tật

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.