Cuộc gặp lịch sử giữa các lãnh đạo Serbia và Kosovo

Thứ Năm 07:02 07/02/2013
Ngày 6-2, tại thủ đô Brussels (Bỉ), dưới sự trung gian của Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh Châu Âu (EU) Catherine Ashton, một cuộc gặp lịch sử đã diễn ra giữa Tổng thống Cộng hòa Serbia Tomislav Nikolich và người đứng đầu vùng lãnh thổ Kosovo, tỉnh ly khai của Serbia, bà Atifete Jahjaga. Đây là lần đầu tiên lãnh đạo cấp cao hai bên ngồi vào bàn đàm phán để thảo luận về những bất đồng vốn tích tụ kể từ khi Kosovo đơn phương tuyên bố độc lập vào ngày 17-2-2008.


 

Theo Người phát ngôn của bà C.Ashton, mục đích chính cuộc gặp này là nhằm củng cố đối thoại giữa Belgrade và Pristina hướng tới bình thường hóa quan hệ giữa hai bên. Việc Serbia và Kosovo bình thường hóa quan hệ song phương có ý nghĩa quan trọng đối với EU và cũng là một trong những điều kiện chính để trong năm 2013 Serbia có thể bắt đầu đàm phán về liên minh và hội nhập Châu Âu.
Ý kiến bạn đọc: 0
Loading.....
Gửi bình luận của bạn



Tin tức mới hơn

Tin tức khác

Bản tin phát thanh

Bản tin phát thanh ngày 19-6

Ai có trách nhiệm "bịt lỗ kim"?

(HNM) - Thật trớ trêu và cám cảnh khi nghe câu chuyện 700 du khách Việt Nam bị bỏ rơi trên đất Thái. Sự việc này gióng lên cảnh báo về tình trạng lộn xộn đang tồn tại trong công tác quản lý ngành du lịch của ta. Và nó còn bộc lộ một lỗ hổng rất lớn mà nếu không có sự quan tâm đúng mức, nếu chúng ta cứ mãi thờ ơ như hiện tại thì hậu quả sẽ thật khôn lường.

“Năng lượng sạch” của “tư duy sạch”!

(HNM) - Cuối tháng 5 vừa rồi, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Du lịch Công Lý (chủ đầu tư) và tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức khánh thành giai đoạn 1 dự án nhà máy điện gió và hòa điện vào lưới điện quốc gia...

Hoạt động tình nguyện phải căn cứ vào nhu cầu của cơ sở

(HNM) - Mùa hè tình nguyện năm 2013 đang bước vào giai đoạn cao điểm với các hoạt động tiếp sức mùa thi và giữ gìn văn minh đô thị. Tại Thủ đô, năm nay, Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội quyết tâm tạo bước đột phá trong cách thức tổ chức hoạt động tình nguyện, hướng đến sự chuyên nghiệp.

Chuyện nhỏ nhưng đáng nêu

Tối thứ bảy 15-6, đến thăm vợ mới phẫu thuật ở Bệnh viện Đa khoa Hồng Hà (16 Nguyễn Như Đổ), đến 21h15, anh Hoàng (ở phố Tôn Đức Thắng) xuống lấy xe máy ra về. Trả vé, đưa tờ bạc 10 nghìn đồng, anh nhân viên bảo vệ trông xe đưa trả lại 7 nghìn đồng, tươi cười: