Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lính Mỹ đầu tiên tử vong trong chiến dịch chống IS

Phương Chi| 26/10/2014 05:43

(HNM) - Ngày 25-10, Lầu Năm góc thông báo hạ sĩ Sean P.Neal, 19 tuổi, đã trở thành người lính Mỹ đầu tiên tử vong trong cuộc chiến chống tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Iraq.



Nguyên nhân cái chết của Sean P.Neal đang được điều tra, tuy nhiên, theo phía quân đội Mỹ khẳng định, đây không phải vì thương tích trên chiến trường. Neal nhập ngũ từ tháng 7-2013 và là thành viên đội đặc nhiệm của Thủy quân lục chiến Mỹ. Anh này được đưa đến Baghdad hồi tháng 9.

Trước đó, hạ sĩ Jordan L.Spears, 21 tuổi được cho là đã mất tích sau khi máy bay lên thẳng MV-22 Osprey tham gia chuyến bay hỗ trợ cho chiến dịch không kích IS gặp nạn hôm 22-10. Spears bị rơi xuống biển và đến nay vẫn chưa tìm thấy.

Trong một diễn biến khác, các nguồn tin an ninh Iraq ngày 25-10 cho biết các lực lượng người Kurd đã giành lại thị trấn Zumar ở miền Bắc Iraq và một số làng lân cận từ tay các phần tử thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Lính Mỹ đầu tiên tử vong trong chiến dịch chống IS

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.