Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hai mươi nhà báo tử nạn trong vụ rơi máy bay ở Colombia

Theo Tuổi trẻ| 30/11/2016 09:17

Vụ tai nạn máy bay thảm khốc ở Colombia đã không chỉ làm biến mất cả một đội bóng của Brazil mà còn cướp đi sinh mạng của 20 nhà báo nước này.


Theo hãng tin AFP, tính tới cuối ngày thứ hai (28/11) đã có 71 người thiệt mạng trong vụ việc một chiếc máy bay gặp nạn lao xuống dãy núi gần Medellin, Colombia.

Những người hâm mộ đội bóng Chapecoense đau buồn khi nghe tin về vụ tai nạn thảm khốc tại sân vận động Arena Conda ở Chapeco, Brazil - Ảnh: Reuters.


Ban đầu nhà chức trách thông báo có 75 người thiệt mạng, nhưng sau đó mới phát hiện ra có 4 người có tên trong danh sách bay nhưng trên thực tế đã không lên máy bay.

Thoạt đầu, hầu như mọi sự chú ý đều tập trung vào các nạn nhân là những cầu thủ bóng đá của đội Chapecoense đang trên đường đi thi đấu trận chung kết của giải đấu khu vực Copa Sudamericana.

Tuy nhiên, trong số những người thiệt mạng còn có một lượng đáng kể các nhà báo đi đưa tin về trận đấu này và gồm cả những bình luận viên thể thao kỳ cựu cho tới các phóng viên trẻ ở các báo, đài địa phương.

Cụ thể có 6 nhân viên thuộc chi nhánh tại Brazil của kênh truyền hình Fox Sport, trong đó có bình luận viên trực tiếp nổi tiếng kiêm cựu cầu thủ bóng đá quốc tế Brazil Mario Sergio; 4 nhà báo khác của tập đoàn truyền thông khổng lồ Globo của Brazil và 4 nhà báo khác của đài RBS TV. Cùng với đó là 6 nhà báo của các đài nhỏ hơn như Radio Chapeco, Radio Oeste Capital và Radio Vang FM.

Trong số 6 người may mắn sống sót trong vụ tai nạn có một nhà báo là anh Rafael Henzel Valmorbida, bình luận viên bóng đá trực tiếp của đài Radio Oeste Capital.

Còn một nhà báo khác cũng đã có trong danh sách hành khách bay là anh Ivan Carlos Agnoletto của đài Radio Super Conda, nhưng vì lỡ chuyến bay nên anh đã may mắn thoát chết.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hai mươi nhà báo tử nạn trong vụ rơi máy bay ở Colombia

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.