Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tình yêu của bà ngoại

Phạm Đức Thịnh (114 Cầu Trì)| 03/03/2013 07:20

Tommy sống cùng bà ngoại. Hai bà cháu rất thương yêu nhau. Nhưng Tommy có một thói quen khó chấp nhận, đó là ăn cắp. Bà ngoại Tommy đã phạt cậu bé nhiều lần nhưng cậu không từ bỏ được thói quen xấu này.


Một ngày, bà ngoại Tommy nói:
- Tommy! Bà đã phạt cháu nhiều lần vì tội ăn cắp, nhưng cháu không thay đổi. Bà quá yêu cháu nên không thể để cháu tiếp tục làm như vậy. Lần sau, nếu cháu về nhà với những món đồ không thuộc về cháu, bà sẽ lấy kim đan len hơ lên lửa và làm tay cháu bỏng thật nặng để cháu không bao giờ quên.
Tommy không ăn cắp trong một thời gian dài. Cậu bé hiểu rằng, bà sẽ làm điều bà nói.


Nhưng một ngày, Tommy lại về nhà với túi áo đầy những đồ mà cậu lấy trộm. Bà ngoại nhìn thấy liền gọi cậu ra:
- Tommy, hãy lấy hết đồ trong túi áo ra!
Tommy lấy trong túi áo một con dao bỏ túi, một chiếc bút chì, một viên tẩy, một quả bóng nhỏ và mấy đồng tiền.
- Cháu lấy những đồ này ở đâu? - Bà ngoại hỏi.
Tommy không trả lời.
- Nói cho bà biết, cháu lấy những thứ này ở đâu?- Bà ngoại hỏi lại.
Tommy vẫn không trả lời.
- Cháu lại ăn cắp - Bà nói.
- Cháu biết bà đã nói với cháu những gì và cháu biết bà luôn
giữ lời.
Bà ngoại đi lấy kim đan len và đặt lên trên ngọn lửa. Khi nó đã đỏ rực, bà gọi Tommy lại và nói:
- Nào, cháu hãy đưa tay đây
cho bà.
Tommy đưa tay ra mà run lẩy bẩy. Cậu biết là mình đã sai và đáng bị trừng phạt.
- Cháu ạ! Bà muốn cháu nhận thức được mức độ nghiêm trọng của hành vi ăn cắp. Cháu đáng bị trừng phạt như thế này, nhưng vì bà yêu cháu nên bà sẽ chịu trừng phạt thay cháu.
Dứt lời, bà buông tay Tommy và mở bàn tay mình ra, cầm lấy chiếc kim đan len đang đỏ rực. Bà tự làm tay mình bỏng nặng.
Đưa bàn tay bỏng ra trước mặt Tommy, bà nói:
- Hãy nhìn bàn tay bà, Tommy! Bà đã trả giá cho thói xấu của cháu!
Từ đó, Tommy không bao giờ ăn cắp nữa. Cậu bé hiểu sự hy sinh và tình yêu của bà dành cho cậu. Cậu nguyện sẽ luôn yêu bà như bà đã và đang yêu cậu.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tình yêu của bà ngoại

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.