Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bài học quý

Linh Chi| 11/08/2013 06:35

Một người đàn ông giàu có nhờ nhà thông thái giúp con trai ông sửa chữa những tật xấu.

Nhà thông thái đưa chàng thanh niên đi dạo trong vườn. Bất chợt, ông dừng lại và bảo anh nhổ một mầm cây nhỏ. Kẹp cái mầm giữa ngón trỏ và ngón cái, chàng trai chỉ kéo nhẹ đã nhổ được cái mầm cây.
Ông lại bảo chàng trai nhổ một cái cây lớn hơn. Chàng trai phải vất vả hơn chút ít nhưng cũng chẳng khó khăn gì.


- Giờ, con hãy nhổ cái này - Nhà thông thái chỉ vào một bụi cây. Chàng thanh niên phải dùng hết sức lực của mình mới nhổ được nó.

- Cuối cùng, hãy nhổ cây này lên! - ông nói và chỉ một cây bưởi.

Lần này, chàng trai choãi chân, chùng gối, ôm lấy thân cây và ra sức lay để nhổ nó lên nhưng không được.

- Con… không thể… - Anh vừa nói vừa thở hổn hển.

- Nó cũng giống như những tật xấu - nhà thông thái nói. Khi chúng mới là những mầm thì rất dễ nhổ đi nhưng khi chúng đã cắm rễ sâu rồi thì không dễ gì nhổ được.

Bài học ấy đã thay đổi cuộc đời chàng trai.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bài học quý

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.