Theo dõi Báo Hànộimới trên

Niềm vui trong cơn mưa

Nguyễn Thị Hảo| 31/01/2016 07:55

Đông đã sang. Trong ngôi nhà cấp bốn không mấy rộng rãi, ba người phụ nữ của ba thế hệ đang chìm trong yên lặng. Mọt con đứng tựa cửa nhìn trời mưa. Chắc nó buồn, vì mưa đã ngăn bước chân quen nhảy nhót của nó. Mọt quay vào rồi lại quay ra ngay, dán mắt vào những hạt mưa đang rơi. Bỗng có tiếng bà ngoại gọi:

- Mọt ơi, vào đây ngoại cho xem cái này.

- Cái gì đấy ạ?

Mọt ùa vào lòng bà. Ngoại nó đang giở tập ảnh cũ, nhiều bức đã ố vàng, "dính lưng vào nhau". Mọt con chỉ vào một tấm ảnh có người phụ nữ ăn mặc nhếch nhác đang ẵm đứa trẻ gầy nhom, rồi hỏi:

- Ngoại ơi, mẹ con đây phải không ạ?

- Không, đấy là ngoại. Mẹ con đây cơ này - Bà ngoại nói.

Nó không khỏi ngạc nhiên, hỏi tiếp:

- Mẹ con mà sao nhỏ thế?

- Ừ, vì lúc đó mẹ mới sinh nên còn bé, bao giờ lớn lên mới làm mẹ, lớn nữa thì làm bà. Con sau này cũng thế!

Mọt ngúng nguẩy, vùng vằng, như thể lời nói của ngoại nó biến ngay thành sự thật vậy. Nó nói:

- Con không muốn làm ngoại đâu, lưng còng, xấu lắm, chẳng được mặc váy, cũng chẳng được đi giày cao gót…

Ngồi may hàng gia công ở góc nhà, mẹ Mọt tiếp lời:

- Con không thích làm ngoại thì làm mẹ vậy.

Rồi mẹ nó cười âu yếm như chờ đợi câu trả lời của nó.

- Con cũng không muốn làm mẹ đâu! Làm mẹ khổ lắm, suốt ngày ngồi may, chẳng được đi chơi đâu cả, chẳng giống như mẹ của các bạn ở lớp Mọt.

Một thoáng buồn tràn ngập căn nhà nhỏ. Bà ngoại nhìn mẹ. Mẹ nó cúi xuống, tiếng máy rào rào như tiếng mưa rơi. Nó chạy đến ôm cổ ngoại rồi ra lăn vào lòng mẹ nó, hít hà cái mùi quen thuộc. Rồi nó chạy ra mặt bàn, cầm quyển vở tập viết với những điểm 9, 10 đỏ chói, hớn hở khoe: "Con học giỏi không này? Sau này lớn lên con sẽ làm bác sĩ. Rồi bác sĩ sẽ cho ngoại và mẹ đi nước ngoài, có nhiều quần áo đẹp và cả giày cao gót nữa. Ngoại và mẹ đồng ý không nào?".

Nhìn những cử chỉ hồn nhiên của Mọt con, mẹ nó cảm thấy những đám mây xám buồn tẻ dần được xua tan. Căn nhà như tràn ánh nắng và niềm hy vọng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Niềm vui trong cơn mưa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.