Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ghế đá cổ bị vỡ bên Hồ Gươm đã được phục dựng

Ngân Hạ| 26/03/2015 08:38

(HNMO)- Sáng sớm nay (26-3), nhiều người dân Hà Nội đã vui mừng khi thấy chiếc ghế đá cổ ven Hồ Gươm (gần ngã ba Lê Thái Tổ - Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội) bị vỡ cách đây một thời gian ngắn đã dược phục dựng.

Ghế đá mới được phục dựng tại vị trí ghế đá đã vỡ trước đây.


Theo quan sát bên ngoài, mặt đá được thay mới bằng một khối đá xanh, có kích thước lớn và khá dày dặn.

Mặt ghế là khối đá xanh dày dặn, có kích thước lớn tương tự như trước đây.


Trước đó, như đã đưa tin, rạng sáng nay (6/2), chiếc ghế đá trên đã bị vỡ tan thành nhiều mảnh.

Ghế đá cổ bị húc đổ, vỡ làm nhiều mảnh.


Theo một người dân sống tại phố Hàng Trống, người đã chứng kiến toàn bộ sự việc cho biết nguyên nhân do một xe ô tô khi lùi bánh đã bất cẩn đâm vào, hất tung phần đá ra khỏi bệ đỡ.

Theo nhà báo, nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến chiếc ghế trên có từ đời Lê. Khi bà Tư Hồng phá thành Hà Nội năm 1897 đã đem chiếc ghế kê từ điện Kính Thiên ra Bờ Hồ. Trải qua nhiều biến thiên, chiếc ghế vẫn nằm đó và trở thành một phần kỷ niệm với bao người Hà Nội.

Ghế đá khi còn lành có sức chứa tới 10 người


Rất nhiều bài báo đã viết về chiếc ghế này gắn với bao kỷ niệm đẹp về danh thắng Hồ Gươm. Dù không được xác lập là một kỷ vật quan trọng của Hà Nội nghìn năm nhưng chiếc ghế đá vẫn được nhắc tới nhiều.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ghế đá cổ bị vỡ bên Hồ Gươm đã được phục dựng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.