Theo dõi Báo Hànộimới trên

Không khí đón năm mới ở một trung tâm dưỡng lão

Dương Phúc| 31/12/2015 09:46

(HNMO) - Vào một ngày cuối năm, chúng tôi đã tới Trung tâm Dưỡng lão Thiên Đức (Sóc Sơn, Hà Nội), chứng kiến cảnh các cụ hồ hởi đón năm mới, để rồi chúng tôi có một cái nhìn khác về một trong những nơi được người già chọn làm chốn nương thân cuối đời.

(HNMO) - Từ trước đến nay, mỗi khi nhắc đến  “trại dưỡng lão” là người ta sẽ nghĩ ngay tới những nơi ủ dột, não nề, những lời trách móc, giận hờn của các cụ và nghĩ đến sự bất hiếu của những đứa con. Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại, vì nhiều lý do khác nhau, việc người già sống ở trung tâm dưỡng lão dường như là một xu thế không thể cưỡng lại. 

Vào một ngày cuối năm, chúng tôi đã tới Trung tâm Dưỡng lão Thiên Đức (Sóc Sơn, Hà Nội), chứng kiến cảnh các cụ hồ hởi đón năm mới, để rồi chúng tôi có một cái nhìn khác về một trong những nơi được người già chọn làm chốn nương thân cuối đời. 


Hai người xa lạ, từ hai phương trời về đến Trung tâm Dưỡng lão đã thành đôi tri kỷ

Chơi tam cúc là thú vui của các cụ. Mỗi ván ở đây thường diễn ra rất nhanh vì luôn có
nhân viên hướng dẫn và chia bài hộ

Để con giúp bà nhé!

Nhân viên của Trung tâm tận tình xoa bóp phục hồi chức năng cho các cụ

Bấm huyệt

Để con chỉnh lại cái bờm cho bà đẹp hơn chuẩn bị đón năm mới

Hạnh phục tuổi già đôi khi chỉ đơn giản thế này thôi

Bữa cơm tất niên tại Trung tâm Dưỡng lão Thiên Đức

Chăm chút từng miếng ăn cho các cụ

Hình ảnh các cụ già chăm sóc cho nhau gợi cho con cháu chúng ta nhiều điều phải suy ngẫm

Các cụ ca hát say mê đón chào năm mới

Mãn nguyện

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Không khí đón năm mới ở một trung tâm dưỡng lão

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.