Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đại lễ Vu Lan: "Biển người" đội mưa thành tâm cầu nguyện cho đấng sinh thành

Thương Nguyệt| 16/08/2016 21:35

(HNMO) - Mặc cho trời mưa suốt nhiều tiếng, ngay từ rất sớm, hàng nghìn người dân đã có mặt tại Tổ đình Phúc Khánh, một trong những địa điểm tâm linh nổi tiếng tại Thủ đô, để tham dự lễ Vu Lan – Phả độ gia tiên và cầu phúc cho các đấng sinh thành.

Rất nhiều người dân và phật tử có mặt tại Tổ đình Phúc Khánh (phố Sơn Tây, quận Đống Đa) từ sớm dù 19 giờ Đại lễ Vu Lan mới bắt đầu.


Nhiều người dân cho biết họ đến dự Đại lễ Vu Lan không chỉ để cầu siêu cho những người đã khuất mà đây còn để nghe giảng về cách làm người con có hiếu.


Một bạn trẻ chăm chú đọc Kinh Vu Lan.

5 giờ 30 trời bắt đầu đổ mưa.

Sát giờ cử hành Đại lễ Vu Lan, sân đình Phúc Khánh hầu như không còn một chỗ trống.


Dù thời tiết không thuận lợi, người dân đổ về Tổ đình Phúc Khánh mỗi lúc một đông.



Nhằm đảo bảo an toàn cho người dân dự lễ, lực lượng chức năng đã tiến hành cấm đường. Toàn bộ các phương tiện di chuyển theo hướng Tây Sơn - Thái Hà phải đi lên cầu vượt.




Ngoài những người lớn tuổi, nhiều bạn trẻ cũng đến dự Đại lễ Vu Lan để bày tỏ lòng thành kính và biết ơn đối với các đấng sinh thành.

Không ai bảo ai, tất cả đều chắp tay thành kính trong không khí trang nghiêm.




Đại lễ Vu Lan kết thúc lúc 21 giờ. Người dân và các phật tử nhận lộc ngay tại sân đình Phúc Khánh.

Năm nay không xảy ra tình trạng lộn xộn, tranh cướp lộc như những lần trước. Tất cả đều xếp hàng, lần lượt vào nhận lộc.


(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đại lễ Vu Lan: "Biển người" đội mưa thành tâm cầu nguyện cho đấng sinh thành

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.