Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ghen tuông, gã đàn ông có vợ giết chết người yêu

Nguyễn Chuyển| 29/08/2014 15:47

(HNMO) - Bị gia đình người yêu cấm cản mối quan hệ, Thạnh nghĩ rằng người yêu có nhân tình mới nên ra tay sát hại rồi tự tử bất thành.


Ngày 29-8, TAND TP HCM xét xử lưu, tuyên tử hình đối với Phạm Văn Thạnh (SN 1983 tại Củ Chi - TP HCM) về 2 tội “giết người” và “cố ý gây thương tích”.

Bị cáo Thạnh được dẫn giải tại phiên tòa lưu động.


Theo cáo trạng, biết Thạnh đã từng có một đời vợ nên gia đình chị Nguyễn Thị Hồng Diệu ngăn cản mối quan hệ tình cảm của cả hai. Từ đó, chị Diệu thường tránh tiếp xúc với Thạnh.

Do nghi ngờ chị Diệu có người yêu mới, Thạnh ấm ức tìm đến nơi người yêu làm việc gây sự chửi mắng, đánh đập.

Khoảng 7h ngày 22-11-2013, do ghen tức, Thạnh nảy sinh ý định giết Diệu rồi tự sát nên giấu dao trong túi xách đi rồi đến nơi làm việc của chị Diệu ngồi đợi.

Khoảng 30 phút sau, khi thấy chị Diệu, Thạnh liền đuổi theo kéo lại khiến chị té ngã xuống xe. Lúc này, Thạnh yêu cầu chị Diệu đưa điện thoại để kiểm tra.

Thấy vậy, chị Diệu bỏ chạy thì bị Thạnh cầm dao đuổi theo đâm nhiều nhát vào người dẫn đến tử vong.

Lúc này, chị Nguyễn Thị Hồng Nhung chạy đến can ngăn cũng bị Thạnh đâm bị thương. Khi nghe chị Nhung khóc van nài: "Thạnh ơi, em tao chết rồi" nên Thạnh dừng tay.

Sau đó, Thạnh về nhà treo cổ tự tử nhưng không thành.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Ghen tuông, gã đàn ông có vợ giết chết người yêu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.