Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ăn hỏi bằng xe xích lô lọng vàng

ANHTHU| 09/08/2006 15:28

Với nhiều người lần đầu đặt chân tới Hà Nội bằng xe xích lô lọng vàng thong dong đi trên đường phố là một hình ảnh đẹp và là nét riêng có trong đời sống văn hoá  và sinh hoạt của người dân Thủ đô. Đoàn xích lô lọng vàng chở các chàng trai, cô gái bưng tráp ngồi bên các cụ áo dài nhung đã thành hình ảnh quen thuộc trên phố phường....

Với nhiều người lần đầu đặt chân tới Hà Nội bằng xe xích lô lọng vàng thong dong đi trên đường phố là một hình ảnh đẹp và là nét riêng có trong đời sống văn hoávà sinh hoạt của người dân Thủ đô. Đoàn xích lô lọng vàng chở các chàng trai, cô gái bưng tráp ngồi bên các cụ áo dài nhung đã thành hình ảnh quen thuộc trên phố phường....

Minh Phương (19 tuổi, quê Yên Bái) lần đầu tiên nhìn thấy đoàn xe ăn hỏi bằng xe xích lô lọng vàng đi qua phố Giảng Võ đã phát dừng xe đứng lại để...được ngắm cho kỹ. Ba, năm, rồi bảy chiếc xe xích lô lọng vàng lần lượt đi qua, Phương cứ đứng nhẩm đếm số xe, ngắm từng chiếc thật kỹ mà vẫn thấy "lạ" vô cùng. Tại Hà Nội, xe xích lô chở khách du lịch quanh phố cổ Phương thấy nhiều, nhưng đạp xích lô đi ăn hỏi thì đây là lần đầu tiên. Chẳng riêng gì Phương, những người đến Hà Nội, những người đến Hà Nội gặp hình ảnh đoàn xe xích lộ lọng vàng chở lễ vật ăn hỏi đều thấy rất ấn tượng. Chính vì vậy, bên cạnh nỗi nhớ Hà Nội với vẻ thâm trầm, cổ kính, nhớ buổi chiều lộng gió bên Hồ Tây, Thanh Hải (quê Hà Tĩnh) còn nhớ Hà Nội với hình ảnh cả đoàn xe xích lô lọng vàng chở các cụ mặc áo dài nhung, các chàng trai trương bộ đồ lễ đồng phục comple áo trắng ngồi bê tráp rong ruổi đi trên phố

Tại Hà Nội, hầu hết các Cty nhận đưa khách du lịch tham quan Thủ đô bằng xích lô đều nhận luôn cả dịch vụ tổ chức đoàn xe ăn hỏi. Giám đốc xích lô "Không lo âu" - San Souci Đỗ Anh Thư cho biết: Ăn hỏi bằng xe xích lô lọng vàng là phong tục có từ xưa của Hà Nội. Sau một thời gian bị mất đi trong thời đất nước khó khăn, bây giờ, đời sống người dân được nâng cao, phong tục này lại phục hồi dần. Những năm 1990, ăn hỏi bằng xe xích lô đã xuất hiện trở lại nhưng hoạt động giống như "tổ đổi công" - một người nahạn rồi gọi thêm những người khác cho đủ đoàn. Quần áo lúc đó cũng lôi thôi lắm. Bây giờ, cánh đạp xích lô đã tập hợp thành DN nên "chất lượng" phục vụ cũng cao hơn. Giá thuê xích lô ăn hỏi cũng không quá đắt, chạy những quận gần: Hoàn Kiếm, Ba Đình, giá chỉ là 80.000đ/xe, với những quận xa hơn: Thanh Xuân, Cầu Giấy giá cao hơn: 110.000đ - 120.000đ/xe. Với giá này, cũng bằng thậm chí còn rẻ hơn thuê ô tô. Thuê 5- 7 xích lô là bình thường, có gia đình còn thuê đến 60 xe để chở cả những người trong đoàn đi ăn hỏi theo: bạn bè chú rể, anh em họ hàng nhà trai...(Đây là con số kỷ lục mà ông Thư thống kê được).

Đường Lâm

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ăn hỏi bằng xe xích lô lọng vàng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.