Theo dõi Báo Hànộimới trên

Minh Tiệp lại làm cảnh sát hình sự

THANHNGA| 20/05/2004 15:02

Sau một loạt những bộ phim truyền hình cũng như phim truyện nhựa đáng chú ý gần đây, cái tên Minh Tiệp đã được nhiều người trong giới điện ảnh cũng như khán giả truyền hình nhớ đến. Mới đây nhất, Minh Tiệp lại tham gia vào phần tiếp theo của loạt phim Cảnh sát hình sự có tên “Một thế giới không có đàn bà” với vai một cảnh sát giả làm người đồng tính.

Sau một loạt những bộ phim truyền hình cũng như phim truyện nhựa đáng chú ý gần đây, cái tên Minh Tiệp đã được nhiều người trong giới điện ảnh cũng như khán giả truyền hình nhớ đến. Mới đây nhất, Minh Tiệp lại tham gia vào phần tiếp theo của loạt phim Cảnh sát hình sự có tên “Một thế giới không có đàn bà” với vai một cảnh sát giả làm người đồng tính.

Hiện đang làm việc chính tại Đài Truyền hình Việt Nam nhưng Minh Tiệp lại luôn được các đạo diễn quan tâm và mời tham gia đóng vai chính trong nhiều bộ phim. Diễn viên chỉ là nghề tay trái nhưng Tiệp đã diễn xuất rất tự nhiên và ấn tượng.

Minh Tiệp sinh ra và sống đến năm 12 tuổi tại Tiệp Khắc, từng học tập tại Thái Lan, lại có 10 năm làm người mẫu, chỉ đạo diễn xuất cho người mẫu nên Minh Tiệp bước vào nghề làm diễn viên cũng đầy tự tin. Minh Tiệp cũng đã 2 lần là cảnh sát hình sự khi anh tham gia vào hai phần của loạt phim truyền hình Cảnh sát hình sự có tên: Phía sau một cái chết,Cô gái đến từ Băng Cốc và là một nhân vật chính trong bộ phim truyền hình dài tập "Nấc thang mới". Không chỉ đóng phim truyền hình, Minh Tiệp còn được đạo diễn mời một vai trong bộ phim truyện nhựa mới được giải Cánh diều bạc của Hội Điện Ảnh năm 2003 “Trò đùa của Thiên Lôi”.


“Một thế giới không có đàn bà” là một bộ phim có đề tài tương đối mới mẻ nói về cuộc sống của những người đồng tính. Trong bộ phim này, Tiệp vào vai một cảnh sát phải trà trộn vào dân chơi và giả là một người đồng tính. Anh cùng 2 người bạn cảnh sát nữa phải tham gia phá một một phức tạp. Để hoàn thành vai diễn này tốt, Tiệp phải đi thực tế rất nhiều và tìm hiểu cuộc sống của những người đồng tính.

Phim xoay quanh 2 nhân vật chính. Đó là Hoàng (Hiệp “gà” đóng) - một người tốt nhưng bị đồng tính, hồi nhỏ cậu lại được chiều chuộng nên có vẻ rất yếu đuối và Trung (Minh Tiệp đóng) là một cảnh sát giả đồng tính luôn đồng cảm và chia sẻ với Hoàng. Vì phải giả vờ gần gũi Hoàng nên nhiều lúc Trung băn khoăn, suy nghĩ hay là anh cũng bị đồng tính như Hoàng. Trung thường xuyên trong tâm trạng bối rối đặc biệt là sau lần đi chơi với Hoàng.

Với độ dài 10 đề cập tới đời sống của những người bị đồng tính cùng tâm trạng của một anh chàng cảnh sát vì muốn hoàn thành công việc đã hóa thân tốt đến nỗi anh cũng lo lắng sợ mình cũng là người đồng tính. Bộ phim cũng muốn đưa ra một thông điệp xã hội hãy có cách nhìn bớt gay gắt hơn với những người đồng tính.

Minh Tiệp hy vọng anh sẽ được tham gia nhiều kiểu vai diễn hơn để anh có dịp thử sức trong lĩnh vực điện ảnh - lĩnh vực mà với anh là khá mới mẻ.

Trang Ngọc
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Minh Tiệp lại làm cảnh sát hình sự

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.