Theo dõi Báo Hànộimới trên

Căng mình dưới nắng phục vụ người dân

Quang Thái - Hữu Tiệp| 14/06/2020 06:50

(HNM) - Những ngày qua, Thủ đô Hà Nội phải chịu đợt nắng nóng gay gắt với nhiệt độ ngoài trời cao nhất phổ biến từ 37 đến 39 độ C. Thế nhưng, vì nhiệm vụ chung, những đoàn viên thanh niên, chiến sĩ Cảnh sát giao thông; công nhân các đơn vị vệ sinh môi trường, điện lực, thoát nước, cắt tỉa cây xanh, nước sạch… vẫn căng mình dưới nắng nóng, miệt mài làm việc phục vụ người dân. Những nỗ lực của họ thật đáng trân trọng.  

Đoàn viên thanh niên Học viện Ngân hàng điều tiết giao thông trên phố Chùa Bộc (quận Đống Đa).

Mặc dù nắng nóng gay gắt, công nhân Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội vẫn khẩn trương đấu nối đường ống dẫn nước tại thị trấn Đông Anh (huyện Đông Anh).

Công nhân Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO) dọn vệ sinh khu vực đầu đường Đại lộ Thăng Long.

Khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của một công nhân cắt tỉa cây xanh thuộc Công ty TNHH một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội.

Công nhân Tổng công ty Điện lực Hà Nội sửa chữa đường dây điện trên địa bàn xã Nam Phương Tiến (huyện Chương Mỹ).

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội điều tiết giao thông khu vực cầu Chương Dương (quận Long Biên) dưới thời tiết nắng nóng.

Nhân viên gác chắn tàu làm việc tại khu vực ngã tư Xã Đàn - Lê Duẩn - Đại Cồ Việt - Giải Phóng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Căng mình dưới nắng phục vụ người dân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.