Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bình Dương: Khởi tố vụ truy sát “hiệp sĩ” bắt cướp

Theo TTXVN/Vietnam+| 29/06/2011 09:42

Chiều 28/6, Cơ quan cảnh sát điều tra-Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích” để phục vụ công tác điều tra vụ truy sát “hiệp sĩ” bắt cướp, Nguyễn Tăng Tiên.

“Hiệp sĩ” bắt cướp, Nguyễn Tăng Tiên đang bị thương nặng. (Ảnh: Chí Tưởng/Vietnam+)


Tuy nhiên, cho đến chiều 28/6, các đối tượng chém anh Tiên vẫn chưa bị bắt. Chỉ duy nhất nghi phạm Tuấn “Chó” đã bị tạm giữ để đấu tranh làm rõ tung tích băng nhóm bịt mặt chém anh Tiên.

Chiều cùng ngày 28/6, thượng tá Nguyễn Hoàng Thao, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã đến thăm hỏi, động viên và trao tặng số tiền 3 triệu đồng hỗ trợ anh Tiên để chữa trị, phục hồi sức khỏe. Cùng ngày, Cục Cảnh sát, Bộ Công an đã đến thăm hỏi, động viên tinh thần, đồng thời tặng thưởng số tiền 2 triệu đồng cho anh Tiên và 2 triệu đồng cho tập thể đội phòng chống tội phạm phường An Bình.

Ban giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã yêu cầu Công an thị xã Dĩ An khẩn trương điều tra bắt hung thủ cố ý truy sát anh Tiên.

Diễn tiến vụ án diễn ra như sau: sáng 27/6, anh Nguyễn Tăng Tiên đang chuẩn bị bánh mỳ để đi giao cho các điểm bán lẻ thì bất ngờ xuất hiện 4 thanh niên đi trên 2 xe gắn máy đậu ngay trước nhà. Một đối tượng ngồi sau nhảy xuống rút mã tấu lao thẳng vào bên trong nhà tấn công “hiệp sĩ” Tiên.

Bị chém bất ngờ, anh Tiên liền đưa tay lên đỡ, tay còn lại khóa cổ tên côn đồ. Thấy đồng bọn bị bắt, 3 tên đứng ngoài đồng loạt nhảy vào chém anh Tiên để giải cứu tên đang bị khống chế. Sau cuộc chém “hội đồng,” anh Tiên bị trọng thương gục ngay tại chỗ, 4 tên côn đồ nhanh chóng lên xe tẩu thoát.

Sau khi một người dân phát hiện, anh Tiên được đưa khẩn cấp vào bệnh viện huyện Dĩ An cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, mất máu khá nhiều. Có nhát chém gây đứt gân tay và rách cơ đùi.

Chưa tìm ra hung thủ…

Cho đến chiều 28/6, sau hơn 1 ngày cấp cứu, chữa trị kịp thời, “hiệp sĩ” Nguyễn Tăng Tiên đã qua cơn nguy kịch. Tiên đã nói chuyện và ăn được cháo, tuy nhiên tinh thần vẫn còn bất an.

Cơ quan chức năng cho biết có dấu hiệu cho thấy anh Tiên bị trả thù vì chỉ điểm và phối hợp với công an phường An Bình, thị xã Dĩ An bắt 6 đối tượng nghi liên quan đến việc trộm và tiêu thụ hàng loạt xe máy. Cụ thể, đầu giờ chiều ngày 25/6, anh Tiên cùng nhiều hiệp sĩ khác kết hợp với trưởng khu phố, công an phường kiểm tra hành chính đột xuất nhà trọ 127/4B ở khu phố Bình Đường 3, phường An Bình. Tại đây, các anh phát hiện rất nhiều biển số xe, cà vẹt, chứng minh thư nhân dân, đồ dùng để phá khóa xe máy. Ngay lập tức 6 đối tượng trong nhà trọ bị đưa về công an phường.

Sau đó công an phường bàn giao đối tượng cùng tang vật cho công an thị xã Dĩ An. Tuy nhiên đến khuya cùng ngày, cả 6 đối tượng đều được thả về. 6 đối tượng này gồm Bùi Văn Cường (33 tuổi, quê Khánh Hòa) và Nguyễn Thị Lai (29 tuổi), Bùi Thị Huyền (24 tuổi), Bùi Ngọc Hùng (22 tuổi), Bùi Văn Hướng (52 tuổi), Bùi Văn Hải (29 tuổi) cùng quê Quảng Bình.

Ngày 28/6, Thượng tá Trần Nhựt Hiếu, Phó Trưởng Công an thị xã Dĩ An cho biết công an đang giữ Tuấn "Chó" để khai thác, đấu tranh nhưng chưa khẳng định đầu mối hung thủ có liên quan giữa Tuấn "Chó" và 6 đối tượng trên.

Theo thông tin phóng viên có được, Tuấn "Chó" tên thật là Vũ Đức Tuấn, ngoài 30 tuổi, quê Nghệ An, hiện cư ngụ tại phường Linh Tây, quận Thủ Đức. Trước Tuấn hoạt động ở bến xe Lam Hồng, gần đấy Tuấn chuyên bảo kê cho hoạt động trộm cắp và tiêu thụ xe gian. Hắn từng tuyên bố, nếu ai trộm xe, bán xe gian mà bị công an ở Thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Bình Dương bắt thì hắn đều chạy để thoát được.

Giữ lại lòng tin hiệp sĩ…

Vụ “hiệp sĩ” Nguyễn Tăng Tiên (thành viên Câu lạc bộ Phòng chống tội phạm phường An Bình, thị xã Dĩ A, Bình Dương bị truy sát đã dấy lên sự lo lắng cho các chàng trai Bình Dương có máu hiệp sĩ “săn bắt cướp.”

Trước đó hồi năm ngoái, hiệp sĩ Nguyễn Xuân Chinh (27 tuổi) thuộc Câu lạc bộ phòng chống tội phạm phường Phú Hòa trên đường truy bắt cướp đã tử nạn. Nhiều hiệp sĩ khác bị bọn cướp kháng cự, đâm suýt chết, thậm chí tai nạn xe máy phải vào viện cấp cứu thập tử nhất sinh, nhưng điều đó không ngăn các anh bỏ đam mê săn bắt cướp.

Tâm sự với phóng viên chiều 28/6, "hiệp sĩ" Trần Hoàng Anh, thành viên Câu lạc bộ phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một bày tỏ, anh rất mong cơ quan công an sớm tìm ra băng nhóm truy sát anh Tiên để mang lại lòng tin cho các "hiệp sĩ." Anh em rất mong giữ lòng tin để tiếp tục bắt cướp, phòng chống tội phạm giữ bình yên cho khu phố, cho người dân.

Câu lạc bộ phòng chống tội phạm phường Phú Hòa là câu lạc bộ đi đầu trong tỉnh Bình Dương về phòng chống tội phạm, bắt nóng các vụ cướp giật, “đá nóng” xe máy. Chỉ tính 6 tháng đầu năm 2011, các "hiệp sĩ" phường Phú Hòa đã phá gần 100 vụ án, trong đó bắt nhiều nhất là những kẻ ăn cắp xe gắn máy.

Từ sau vụ “hiệp sĩ” Chinh mất, dư luận đã lên tiếng về bảo vệ hiệp sĩ. “Có người bảo chuyện bắt cướp đã có công an lo, không phải chuyện của chúng tôi; chúng tôi chẳng có quyền hạn, nghĩa vụ gì để làm việc đó cả. Nhưng thú thật, chúng tôi không thể làm ngơ khi nghe tiếng người dân thất thanh tri hô cướp hoặc khi thấy cảnh chướng tai gai mắt đầy rẫy trên phố phường,” Hoàng Anh nêu lý do.

Nhà nước đã và đang kêu gọi tinh thần trách nhiệm của mỗi công dân trong việc bảo vệ an ninh trật tự. Tinh thần xả thân phòng chống tội phạm của những thanh niên câu lạc bộ “hiệp sĩ” ở Bình Dương thật đáng trân trọng. Tuy nhiên, việc hành nghề “ hiệp sĩ” đang đối diện biết bao hiểm nguy rình rập, thậm chí trả giá đắt cho tính mạng của mình.

Mất nửa năm mới hồi phục


Sau khi cấp cứu, khâu các vết thương, anh Tiên dần hồi phục nên đã được chuyển về Trạm xá y tế thuộc Công an tỉnh Bình Dương để chăm sóc đặc biệt, đồng thời được bảo vệ anh Tiên trước sự trả thù của băng nhóm côn đồ.

Bác sĩ Nguyễn Văn Chức, phó giám đốc bệnh viện quận Thủ Đức (Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, khi hay tin anh Tiên vì làm việc nghĩa hiệp mà bị đối tượng vây chém, ban giám đốc bệnh viện đã quyết định điều trị miễn phí cho hiệp sĩ này. Theo các bác sĩ do vết thương của anh Tiên bị rách nhiều phần cơ rất sâu, phải mất ít nhất từ 3-6 tháng bệnh nhân mới bình phục và phải luyện tập nếu không sẽ bị tàn tật.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Dương: Khởi tố vụ truy sát “hiệp sĩ” bắt cướp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.