Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội: Thêm một con nợ hàng trăm tỷ đồng biến mất

C.Dũng| 03/11/2011 20:28

(HNMO)- Ngày 3/11, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thị Dậu (SN 1963) tại số 5, phố Nguyễn Thái Học, quận Hà Đông, Hà Nội để làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan CA khám xét nhà của bà Dậu


Theo các đơn tố giác của nhiều người thì bà Dậu đã vay của họ số tiền khoảng 200 tỷ đồng. Vào ngày 22-9, sau khi bà Dậu tuyên bố vợ nợ thì rất đông người đã quây kín căn nhà trên để đòi tiền.

Nhiều chủ nợ đã cắt cử người chia ca, ngày đêm túc trực trước cửa nhà bà Dậu do tin chắc rằng con nợ của mình sẽ không thể cố thủ trong nhà mãi. Vào khoảng 7h sáng ngày 2/11, cơ quan CA được một người cháu của Nguyễn Thị Dậu báo tin, tối 1/11, do bị đau bụng nên Dậu đã ra khỏi nhà và đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông. Khi lực lượng CAP Quang Trung đến xác minh được biết, Dậu không có mặt tại Bệnh viện

Lúc này, hàng chục con nợ cùng người nhà ùn ùn kéo đến dùng gạch đá, ném vào nhà bà Dậu. Sau khi dùng búa phá cửa sắt không thành, một số chủ nợ đã dùng thang trèo lên tầng 2 để vào bên trong đập phá đồ đạc. CA quận Hà Đông đã huy động lực lượng tới hiện trường yêu cầu người dân chấp hành pháp luật và giải tán đám đông hiếu kỳ

Cơ quan điều tra đọc lệnh khám nhà

Được biết, trước đó, CA quận Hà Đông đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị Dậu về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” , nhưng Viện KSND quận không phê chuẩn. Vụ việc sau đó đã được PC44 Công an Hà Nội rút hồ sơ để điều tra. Việc khám nhà bà Dậu đã hòan tất trong sáng nay.

Trong một diễn biến khác, liênquan đến con nợ Nguyễn Thị Cúc (SN 1979, ở huyện Phú Xuyên), vào chiều 3-11, Viện KSND TP Hà Nội đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Cúc về hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Thêm một con nợ hàng trăm tỷ đồng biến mất

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.