Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sao Mai - Điểm hẹn với show diễn thứ tư của chặng đường

HONGHAI| 01/08/2004 08:46

Tối qua 31/7, 12 ca sĩ đã thể hiện thành công 12 bài hát trong thể loại nhạc Hiphop-dance. Đây là show thứ 4 trong số 10 show trực tiếp truyền hình trong 10 tối thứ bảy liên tiếp để chọn ra 5 ca sĩ được khán giả yêu mến và bình chọn. Cũng giống như 3 show trước, show thứ 4 này với thể loạI nhạc Hiphop-dance đã mang đến cho khán giả một không khí thật sôi động, cuồng nhiệt trong một thể loại vừa mới lại vừa lạ này.

Tối qua 31/7, 12 ca sĩ đã thể hiện thành công 12 bài hát trong thể loại nhạc Hiphop-dance. Đây là show thứ 4 trong số 10 show trực tiếp truyền hình trong 10 tối thứ bảy liên tiếp để chọn ra 5 ca sĩ được khán giả yêu mến và bình chọn. Cũng giống như 3 show trước, show thứ 4 này với thể loạI nhạc Hiphop-dance đã mang đến cho khán giả một không khí thật sôi động, cuồng nhiệt trong một thể loại vừa mới lại vừa lạ này.

12 thí sinh lần lượt ra sân khấu với những bài hát được lựa chọn kỹ cho phù hợp với thể loại nhạc Hiphop-dance. Mở đầu với Thí sinh Ngọc Dung trong ca khúc “Hãy Hát lên” của Vũ Quốc Việt, thí sinh Tùng Dương với ca khúc “Hồng Môi”của Lê Minh Sơn, ca khúc “Chờ một tiếng yêu”-Lê Hựu Hà của thí sinh Đặng Trần Vi Thảo, ca khúc “Trái tim dạI khờ”-Kim Tuấn của thí sinh Ngọc Khuê…Mỗi thí sinh mang một phong cách khác nhau. Tuy nhiên, là thể loại nhạc Hiphop-dance nhưng nét duyên dáng với những lời hát mềm mại vẫn được vang lên và đọng mãi trong lòng khán giả. Một Tùng Dương với chất giọng thực sự Hiphop, truyền cảm, sâu sa, ấn tượng với những cú láy nhỏ trong bài hát “Hồng môi” của Lê Minh Sơn, một Nguyễn Phương Anh bốc lửa trong “Ngày gió và cánh diều” của Tuấn Khanh, với những điệu nhảy cực dance làm nóng thêm không khí của show biểu diễn, một Hồng Nhung êm đềm, dịu nhẹ trong ca khúc “Xa cách” của Thanh Lam, một Liên Hương giọng khàn, đầy nhiệt huyết trong ca khúc “Tình yêu không lời” của Thuận Yến…

Tuy nhiên, đêm nhạc Hiphop-dance này chưa thực sự làm hài lòng khán giả. Tuy là show diễn với thể loại nhạc Hiphop-dance nhưng những ca khúc thể hiện không thực sự là hiphop-dance. Chỉ có giai điệu phần nào có chất dance, còn hầu hết chất giọng thì đều thiên về thể loại nhạc Pop. Các thí sinh thể hiện thì như Nhạc sĩ Tuấn Khanh nhận xét: so với những show diễn trước thì show diễn này các thí sinh có phần gượng gạo, không tự nhiên, không tự tin do vậy chưa bộc lộ hết được khả năng diễn xuất và giọng hát cũng chưa thực sự là của mình. Có lẽ bởi đây là một dòng nhạc mới đòi hỏi người hát phải hát đúng chất giọng Hiphop vừa đòi hỏi phải có những bước nhảy phù hợp với loại nhạc này trong khi đó chất giọng của các thí sinh (cũng như phần lớn các ca sĩ Việt Nam) đều có giọng hát phù hợp với nhạc Pop. Do vậy việc lần đầu tiên hát nhạc Hiphop-dance trong khi thời gian chuẩn bị lại quá ngắn cũng đã phần nào ảnh hưởng đến phong cách cũng như khả năng nắm giữ và thể hiện bài hát của các thí sinh.

Một nét mới trong show thứ 4 là việc một số ca sĩ đã lồng vào bài hát một số đoạn đọc Rap (đúng phong cách thể loạI Hiphop) tạo không khí sôi động và mới mẻ cho đêm nhạc. Thí sinh Lưu Thiên Hương, Hoàn Vũ đã có những thành công nhất định và thực sự lôi kéo được khán giả với những đoạn đọc Rap rất “lụa” trong ca khúc “Thu tình yêu” của Hà Thiên, “Chuyện nhỏ” của Tuấn Khanh.

Hội đồng nghệ thuật với Nhạc sĩ Bảo Phúc, Nhạc sĩ Tuấn Khanh, NSUT Quang Lý cũng đã đưa ra những nhận xét rất “sắc” cho từng thí sinh từ những nhận xét về lối biểu diễn, trang phục đến đi sâu vào phong cách thể hiện, chọn chất giọng…Những câu nhận xét rất “nghề” và chuên nghiệp như: tông hát quá thấp nếu lên cao một chút em sẽ hát hết được giọng của mình, hay em đóng cổ họng hơi sớm dẫn đến ca khúc bị gẫy khúc, ngắt hơi quá chậm làm giọng hát trở nên dề dà…đã chứng tỏ Hội đồng nghệ thuật đang có những hoạt động rất nghiêm túc cho một Sao Mai thực sự thành công. Tuy nhiên, một số nhận xét vẫn còn sa vào lối mòn với những câu nhận xét đơn điệu: em có phong cách rất riêng, em đã chọn bài hátđúng phong cách của em, em biểu diễn cũng khá được…cũng phần nào ảnh hưởng đến các thí sinh.

Hình thức mới của giải Sao Mai năm nay đã mang đến cho các thí sinh vô vàn những khó khăn nhưng cũng có không ít thú vị. Một đêm nhạc Hiphop-dance đã trôi qua, những kinh nghiệm quý báu cũng đã được các thí sinh hội tụ về đủ. 

Lê Chung

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sao Mai - Điểm hẹn với show diễn thứ tư của chặng đường

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.