Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đánh gục Chelsea, Inter hùng dũng vào tứ kết

Theo Vnn| 17/03/2010 07:54

Phòng ngự chặt và phản công cực kỳ sắc sảo, Inter đã lập nên kỳ tích khi bắn hạ Chelsea ngay tại Stamford Bridge bằng bàn thắng duy nhất của Eto’o, qua đó giành tấm vé vào chơi ở vòng tứ kết theo cách đầy thuyết phục, rạng sáng 17/3.

Cả Serie A đang chống lại thầy trò Mourinho, nhưng những người Ý sẽ phải nói lời cám ơn Inter, khi họ vừa cứu cho bóng đá Italia khỏi 1 mùa giải thất bát trên đấu trường châu lục.

Inter giành chiến thắng xứng đáng - Ảnh: Getty


Trong ngày về của Jose Mourinho, chiến lược gia người Bồ đã có được niềm vui lớn. Tuy nhiên, sau 90 phút, Stamford Bridge trở thành bãi chiến trường đầy tang thương, đối với những fan “The Blues”.

Con số thống kế thời gian kiểm soát bóng vượt trội (57% - 43%) chẳng nghĩa lý gì với đội chủ nhà, vì họ chơi bế tắc và thiếu sáng tạo. Nói đúng hơn, Inter đá phòng ngự phản công quá bài bản và hợp lý, khiến cho Chelsea phải “buông súng” theo cách tâm phục khẩu phục.

Chẳng phải vô cớ mà Ancelotti thốt lên sau trận “chúng tôi không thể chơi theo cách mà mình muốn”. Quả đúng vậy, Mourinho đã dàn thế trận cực kỳ chặt chẽ, dựa trên nền tảng là hàng thủ chơi kỷ luật và khôn ngoan. Chelsea hễ lên bóng sát vòng cấm là bị đánh bật trở ra. Trong khi “voi rừng” Drogba gần như “tắt điện”.

Phút 75, cầu thủ của những trận đấu lớn – Samuel Eto’o tung nhát kiếm quyết định, kết liễu “The Blues”. Điều tồi tệ chưa dừng lại ở đó, khi chủ công Drogba nhận thẻ đỏ rời sân lúc gần hết giờ, do có hành vi đá nguội Motta.

Mourinho chứng tỏ tài cầm quân trước người đồng nghiệp Ancelotti - Ảnh: AP


Thất bại trên càng làm “nỗi đau Champions League” xoáy sâu vào tâm trí Roman Abramovich. Ông chủ người Nga đã thay gần nửa tá HLV kể từ ngày tiếp quản Chelsea, nhưng cho đến giờ, vẫn chưa một ai có thể đưa “The Blues” bước lên bục vinh quang châu Âu.

Trở lại “mái nhà xưa” Stamford Bridge với tư cách là HLV Inter, Jose Mourinho vẫn nhận được sự đón tiếp nồng hậu của các CĐV “The Blues” - những người từng coi ông là thần tượng, khi giúp Chelsea giải được cơn khát danh hiệu Pemiership sau nửa Thế kỷ chờ đợi.

Tuy nhiên, khi đã ở bờ kia chiến tuyến, “người đặc biệt” cũng phải gạt tình cảm quá khứ sang một bên, để tập trung vào trận chiến cam go. Sẵn lợi thế dẫn trước 2-1 từ trận lượt đi, Inter nhập cuộc theo cách từ tốn, bình tĩnh và khá chủ động.

Dù Chelsea cố gắng gây sức ép mỗi khi chiếm quyền kiểm soát, nhưng cách chơi phòng ngự theo khu vực, tổ chức đeo bám và bắt người cực tốt của các bóng áo trắng đã hạn chế rất nhiều khả năng tấn công của “The Blues”.

Eto’o ghi bàn duy nhất cho Inter - Ảnh: Getty


Suốt 20 phút đầu tiên, Chelsea chỉ có được một cơ hội duy nhất, với cú sút xa từ khoảng cách gần 20m do Ballack thực hiện, đưa bóng bay sạt cột gang tấc.

Nếu đảo qua đội hình xuất phát, dễ thấy Inter nhập cuộc với 3 tiền đạo (Eto’o - Milto - Pandev), nhưng dưới hậu tuyến, các cầu thủ đá lùi sâu, tạo thành bức tường phòng thủ kiên cố, không chừa nhiều thời gian và khoảng trống cho đối thủ xử lý.

Đội hình ra sân:

Chelsea: Turnbull, Ivanovic, Alex, Terry, Zhirkov (Kalou 73’), Ballack (Joe Cole 62’), Mikel, Lampard, Anelka, Drogba, Malouda.

Inter Milan: Julio Cesar, Maicon, Lucio, Samuel, Zanetti, Cambiasso, Sneijder (Mariaga 85’), Motta (Materazzi 90’), Pandev (Stankovic 75’), Eto’o, Milito.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đánh gục Chelsea, Inter hùng dũng vào tứ kết

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.