Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tiền xu ơi!…

Đức Anh| 20/02/2010 08:39

(HNM) - Cứ đến Tết, trẻ con lại háo hức chờ được mừng tuổi. Xưa, được một đồng xu mừng tuổi, đứa trẻ nào cũng hớn hở, nhưng nay chẳng còn ai mừng tuổi tiền xu vì không còn ai thích nó…

Tiền xu đang gần như không còn lưu thông trên thị trường.   Ảnh: Nhật Nam

Có một thời, người ta cãi nhau về tiền xu. Có người cho rằng nên phát hành tiền xu, người lại bảo không, nhưng kết quả, tiền xu vẫn ra đời sau một thời gian dài vắng bóng. Lúc đầu, cũng có nhiều người thích thứ tiền này, bởi nghe leng keng, nhìn vui mắt. Nhiều người khá háo hức, vì lâu lắm rồi mới được sờ vào đồng tiền xu. Nhiều bà nội trợ sắm cho mình một cái ví đặc biệt, có thêm ngăn đựng tiền xu. Nhiều đứa trẻ bắt mẹ mua hộp đựng tiền xu các loại: 100 đồng, 200 đồng… đến 5.000 đồng. Song niềm vui đó không kéo dài được lâu. Bởi chỉ sau một thời gian ngắn, nhiều người lại "chối bỏ" nó, từ bà bán rau, cô hàng thịt, bà nội trợ... đến nhân viên ngân hàng đều không còn thích cái đồng tiền "leng keng" ấy.

Người ta nói rằng, phát hành tiền xu tốn kém gấp 2-3 lần so với tiền giấy, nhưng sẽ giúp Nhà nước tiết kiệm được chi phí, vì tuổi thọ của tiền xu cao (20-30 năm). Nhưng khi loại tiền này được đưa vào sử dụng, không ai ngờ tuổi thọ của nó lại "ngắn" thế. Thực ra, người ta không dùng cũng có cái lý. Giờ đi chợ, 1.000 đồng cũng khó có thể mua được mớ rau, chứ chưa nói đến đồng tiền 100 đồng, 200 đồng hay 500 đồng. Và thế là đồng tiền xu mệnh giá nhỏ sớm bị lãng quên. Ngay cả khi có việc chạy vào chợ, muốn gửi xe máy cũng phải mất 5.000 đồng. Đồng xu 5.000 đồng thì có, nhưng chẳng có người trông xe nào muốn nhận.

Lại nói về chuyện mừng tuổi, tiền xu giờ không còn được "chuộng", ngay cả khi vào năm mới. Hơn nữa, chẳng có ai mang theo hàng cọc tiền xu để đi mừng tuổi cho trẻ nhỏ, đấy là chưa kể thêm nỗi lo chúng chơi, rồi nuốt vào bụng thì gay go. Thế mới biết, khi sản xuất ra đồng tiền xu, người ta tưởng tiết kiệm được tiền Nhà nước, lại hóa ra gây lãng phí…

Nhìn sang các quốc gia khác, lại chạnh lòng. Ở những nước được coi là phát triển như Xingapo, Trung Quốc, Thái Lan đến những "cường quốc" như Mỹ, Anh… tiền xu vẫn được sử dụng hằng ngày. Người ta gọi điện thoại bằng tiền xu, mua vé xe bằng tiền xu… Chả thế mà có nhiều người thích sưu tầm tiền xu các nước, bởi mỗi đồng xu đều có hình ảnh đặc trưng cho một quốc gia. Vậy mà, ở ta tiền xu đã gần như biến mất trong cuộc sống hằng ngày. Biết trách ai? Tiền xu ơi...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tiền xu ơi!…

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.