Chuyện nhỏ nhưng đáng biểu dương

Mỗi ngày một chuyện - Ngày đăng : 06:38, 25/12/2014

(HNM) - Chiều 19-12, anh Hiền (ở phố Tôn Đức Thắng) tới phòng phim Hội Điện ảnh (số 51 Trần Hưng Đạo) tác nghiệp. Sau khi để xe máy dưới sân theo hướng dẫn khá chu đáo của bác bảo vệ, anh Hiền lên tầng 2.

Sau chừng hơn tiếng đồng hồ làm việc xong, ra lấy xe, anh Hiền lục hết túi trên túi dưới và cặp xách mà không thấy chìa khóa xe máy đâu, trở lại một lượt đường đi để tìm xem có bị rơi, cũng không thấy. Lại đang vội vì còn phải sang một cơ quan khác nữa làm việc, nên anh cứ gãi đầu bứt tai, đi lại tìm loanh quanh dưới đất vẻ vô vọng…

Đang còn chưa biết tính sao thì đằng sau anh Hiền có tiếng ai nói:

- Tìm chìa khóa xe phải không? Xe của anh là xe nào?

- Vâng đúng ạ, xe cháu kia… - Anh Hiền quay lại, nhận ra chính là bác bảo vệ đã hướng dẫn anh lúc tới.

Rút trong túi ra chiếc chìa khóa có buộc vòng dây vải, bác bảo vệ theo anh Hiền ra tận xe rồi đưa chìa khóa và ân cần:

- Lần sau, vào bất cứ đâu nhớ rút chìa khóa cất cẩn thận đã… Rồi bác nói đùa: - Mấy ông văn nghệ sĩ đầu óc để đi đâu nên chúa hay quên. Ở đây chứ nơi công cộng, kẻ gian nó thấy thì có mà bằng "mời ông xơi"…

Anh Hiền không khỏi xúc động nói: "Cảm ơn bác nhiều lắm" và rút ví tính trả tiền gửi xe nhân tiện biếu thêm, song bác bảo vệ xua tay: "Không, không phải trả tiền đâu, anh vào cơ quan công tác mà…".

Kể lại câu chuyện nhỏ nêu trên với Người Xây Dựng, anh Hiền bày tỏ: Chuyện tuy bình thường nhưng sự chu đáo của bác bảo vệ này rất đáng biểu dương.

NGƯỜI XÂY DỰNG