Lựa lời mà nói...

Mỗi ngày một chuyện - Ngày đăng : 06:51, 06/03/2019

(HNM) - Chiều 2-3, ông Đường ở tầng 5, nhà E3, khu tập thể Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, khi ra hiệu thuốc trên đường Nguyễn Quý Đức mua thuốc chợt giật mình bởi tiếng phụ nữ phía trước quát to...


- Ý thức thế à! Sao lại đổ rác ra vỉa hè như vậy?

Cô gái trẻ vừa vứt rác vội ngoái lại thì người phụ nữ trung tuổi “bồi” tiếp:

- Nhặt lên đem vứt vào thùng rác chứ còn đứng đó nhìn à!

Thấy vậy, ông Đường lại gần chị phụ nữ trung tuổi, nói nhỏ:

- Chị gì ơi, góp ý là tốt song thiếu gì cách nói năng, sao cứ phải nặng lời thế…

Không ngờ, người phụ nữ chống chế:

- Nhắc nhiều rồi chứ cái loại thiếu ý thức này, phải “bổ” thế thì mới chừa…

Vẫn nhẹ nhàng, ông Đường khuyên:

- Chưa hẳn thế đâu, không khéo người đi đường thấy chị to tiếng như thế lại đánh giá không tốt về chị đấy.

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, ông Đường nói: Người xưa đã dạy: “Lời nói chẳng mất tiền mua”. Nhắc nhở người có hành vi sai trái là đúng và cần thiết, song cũng nên bình tĩnh lựa lời dễ tiếp thu, đừng vì bức xúc nhất thời mà có những lời nói khó nghe.

Người Xây Dựng