Xử lý nghiêm đối tượng tung tin đồn thất thiệt

Đời sống - Ngày đăng : 06:55, 27/07/2017

(HNM) - Hàng loạt vụ tung tin thất thiệt đã làm bùng phát sự quá khích của đám đông, dẫn đến những hành vi vi phạm pháp luật như: Phá hủy tài sản, gây thương tích cho người bị nghi ngờ bắt cóc trẻ em...

Hình ảnh cô gái cho chân vào xô nước được xác định là dàn dựng. Ảnh: Cắt từ video.


Tiến sĩ Trịnh Hòa Bình - Giám đốc Trung tâm Dư luận xã hội học (Viện Xã hội học): Thông tin thất thiệt gây sụp đổ niềm tin

Những thông tin thất thiệt liên quan đến trẻ em đã đánh đúng vào tâm lý của người dân, vào đối tượng mà mọi người yêu thương, quan tâm và muốn bảo vệ nhất. Điều này tạo nên sự sợ hãi, cảnh giác cao độ trong người dân, nuôi dưỡng sự phẫn nộ về những “mẹ mìn ảo” này. Mọi người cảm thấy như “mẹ mìn” đầy đường, trẻ em sểnh ra là bị bắt cóc.

Nỗi tức giận đó bùng lên thành cơn lửa giận khi có người “châm ngòi” la lớn “có kẻ bắt cóc trẻ em”. Vậy là đám đông tức giận mù quáng lao vào đánh đấm, mạt sát người vô tội mà không cần biết đúng sai, hư thực. Hai vụ việc xảy ra gần đây là điển hình, báo động về sự sụp đổ niềm tin do hằng ngày người ta phải đối mặt với quá nhiều thông tin ảo, không xác định rõ cái nào thật, cái nào giả. Đến khi có thông tin giả thì hoang mang lo sợ và có những phản ứng tiêu cực.

Những hành vi tung tin giả để câu like hoặc lan truyền thông tin xấu mà không cần phân biệt, kiểm tra xem thông tin đó đúng hay không đều là hành vi vô trách nhiệm với xã hội. Điều này cần phải được cộng đồng mạng lên án và cùng nhau “dọn sạch”. Đồng thời, các cơ quan chức năng cần điều tra, làm rõ để xử phạt thích đáng những đối tượng bất chấp hậu quả để câu like, gây sự hoang mang trong xã hội.

Anh Trần Hải Âu (quận Ba Đình): Đừng để hối hận thì đã muộn!


Nhờ sự lan truyền nhanh của mạng xã hội nên những thông tin không có kiểm chứng phát tán rất nhanh. Chưa nói đến trình độ người đọc, người xem có phân loại được tin thật, tin ảo để tiếp nhận hay không, chỉ những câu chữ giật gân, hình ảnh rùng rợn đã khiến nhiều người hoang mang, lo sợ. Một số người đã chọn cách “ra tay” trước dù điều xấu chưa xảy ra, để khi nhìn lại những hình ảnh đau thương, mất mát do đám đông có mình gây ra, họ hối hận thì cũng đã muộn.

Bản thân tôi cảm thấy đau xót trước những sự việc vừa xảy ra và càng đau xót hơn khi những người lên án hành vi nhẫn tâm là bắt cóc trẻ con lại đối xử nhẫn tâm với đồng loại. Nếu ai cũng cho mình “quyền” được hành động không suy nghĩ, không theo khuôn khổ pháp luật thì xã hội sẽ đi đến đâu. Cần lắm những vụ xét xử nghiêm minh để thấy rõ sự thượng tôn pháp luật.

Bà Trần Thị Lược (quận Cầu Giấy): Lo ngại về sự xuống cấp đạo đức

Tôi thật sự sợ hãi khi đặt mình vào hoàn cảnh những người bị người dân chụp mũ bắt cóc và đánh đập tàn nhẫn như vụ việc xảy ra ở thôn Thái Phù, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn gần đây.

Tại sao họ có thể cho rằng, kẻ bắt cóc trẻ em có thể ngây thơ, đi lại ngang nhiên giữa ban ngày, xung quanh có đông người như vậy để bắt cóc trẻ em? Tại sao họ có thể manh động, hung hãn, đánh người một cách tàn bạo như vậy chỉ vì một câu nói chưa kiểm chứng? Không chỉ là chuyện niềm tin sụp đổ mà tình người cũng đã xuống cấp. Con người trở nên nghi kỵ lẫn nhau, hành xử bạo lực. Trên thực tế, đã có nhiều người bị đánh chết chỉ vì một va chạm giao thông nhỏ, vì lỡ ăn trộm con chó, mớ rau…

Việc phát hiện, bắt giữ những người sai phạm là trách nhiệm và nghĩa vụ của mọi công dân. Nhưng làm nhục, đánh người khác trọng thương, thậm chí gây chết người... là vi phạm pháp luật. Những hành vi như thế cần phải lên án mạnh mẽ và có giải pháp chấm dứt.

Luật sư Nguyễn Hồng Thái (Công ty Luật Hilap): Xử lý nghiêm khắc, công tâm

Thật đáng buồn khi những vụ việc liên quan đến đám đông có xu hướng và mức độ ngày càng tăng. Chuyện đánh người ăn trộm chó, đập phá, đốt cháy tài sản... ở đâu đó xảy ra là chúng ta thấy ngay trên mạng xã hội. Tuy nhiên, thông tin đưa đến đó thì dừng, còn về việc xử lý người đánh kẻ trộm chó và đốt xe trái pháp luật như thế nào thì lại ít thấy. Liệu có phải vì thế, nhiều người hình thành suy nghĩ cứ gặp kẻ trộm hoặc nghi ngờ kẻ xấu thì phải đánh trước và như thế mới là bảo vệ mình và làng xóm?

Sự hiểu lầm tai hại này đã khiến nhiều người bất chấp cả việc gây thương tích cho người khác và hủy hoại tài sản của công dân. Hiện tại, điều người dân đang mong chờ cơ quan chức năng điều tra đúng người đúng tội và xử lý nghiêm khắc, công tâm.

Bảo Nga - Thùy Ngân