Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mình hưởng chứ ai...

Gia Lưu| 21/05/2020 11:12

(HNMCT) - 8h thứ bảy, tại tòa nhà 19T6 chung cư Kiến Hưng (phường Kiến Hưng, quận Hà Đông) văng vẳng tiếng loa phóng thanh: “Ban quản lý tòa nhà đề nghị cư dân xuống dọn dẹp rác thải, cắt cỏ ở khu vực giữa hai tòa nhà 19T5 và 19T6”.

Minh họa: Lê Tiến Vượng

Bà Lan đang phơi quần áo, đành bỏ đấy vội chạy sang nhà hàng xóm gọi:

- Bà Thu ơi, xuống dưới nhà dọn dẹp đi.

Có tiếng Tuấn, con trai bà Thu nói vọng ra:

- Mẹ cháu không có nhà. Mà dọn đẹp công ích ý mà, không phải ai cũng phải đi đâu...

Bà Lan thấy vậy nói ngay:

- Mấy tháng nay do dịch Covid-19 nên mọi người hạn chế ra ngoài, quanh tòa nhà có rất nhiều rác, cỏ mọc um tùm. Chúng ta sống ở đây, phải thường xuyên dọn dẹp chứ!

Lúc này, bà Thu vừa đi chợ về, nghe chuyện liền nói:

- Đúng đấy! Chúng ta phải tham gia làm cho cảnh quan, môi trường sống xanh - sạch - đẹp chứ. Mà cái đó là làm cho mình, mình hưởng chứ ai hưởng, phải không nào?

Nghe mẹ và bà Lan nói thế, Tuấn hiểu ra chuyện, đáp lời:

- Vâng, thế hai bà đợi con cùng xuống nhé!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mình hưởng chứ ai...

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.