Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thêm đẹp tình người

Người Xây Dựng| 28/09/2019 06:54

(HNM) - Khoảng 10h ngày 21-9, ông Vũ (ở ngõ Văn Chương, quận Đống Đa) đang ngồi ở hàng nước chè trước số nhà 175 phố Khâm Thiên chờ vá lốp xe máy thì thấy một chị trung niên đi xe đạp, phía sau chở chồng vỏ hộp các tông không may bị đứt dây buộc, làm cả chồng bìa đổ văng tung tóe dưới lòng đường giữa dòng xe đông đúc. May sao, có hai cô gái trẻ đèo nhau bằng xe máy phía sau, thấy vậy vội dừng xe chạy lại nhặt giúp, xếp lên vỉa hè rồi mới đi tiếp.

Khi chị trung niên còn đang loay hoay vì đoạn dây buộc đứt te tua thì thấy một cô gái từ một cửa hàng bán văn phòng phẩm gần đó tay cầm cuộn băng dính to đi ra, nói:

- Chị dùng tạm cái này mà buộc vào.

Xong việc, chị trung niên ngập ngừng:

- Cảm ơn em, cho chị gửi tiền…

- Ấy chết, có gì đâu. Lần sau chị nhớ buộc cẩn thận nhé - Nói rồi, cô gái quay vào cửa hàng.

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, ông Vũ cho rằng: Tuy là việc nhỏ song hành động giúp đỡ người đi đường gặp chuyện không may một cách vô tư, kịp thời của mấy cô gái trên thật đáng hoan nghênh, thể hiện truyền thống “tương thân tương ái” cũng như minh chứng cho việc thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đi vào cuộc sống bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Đúng là:

Đi đường thấy sự cố xảy ra
Giúp đỡ vô tư chẳng nề hà
Ứng xử văn minh nơi công cộng
Thêm đẹp tình người Thủ đô ta.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thêm đẹp tình người

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.