Theo dõi Báo Hànộimới trên

''Thành phố của mùa xuân vĩnh cửu''

Lê Công Vũ| 22/11/2020 06:39

(HNMCT) - Nằm vắt vẻo trên sườn núi Andes, đất nước Bolivia không thiếu cảnh đẹp hùng vĩ, tráng lệ nhưng ít có nơi nào trên mảnh đất này lại sở hữu vẻ đẹp dịu dàng như thành phố Cochabamba, thủ phủ tỉnh Cochabamba. Đô thị lớn thứ tư Bolivia từ lâu đã là điểm đến ưa thích của khách du lịch muốn đắm mình trong một không gian yên tĩnh, gần với thiên nhiên và cộng đồng dân tộc thiểu số.

Vẻ đẹp riêng

Được mệnh danh là “thành phố của mùa xuân vĩnh cửu”, khí hậu Cochabamba quanh năm khô ráo và mát mẻ. Thời tiết trong một năm cũng chia làm hai mùa rõ rệt, mùa khô từ tháng 5 đến tháng 10, và mùa mưa từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Khách du lịch đến đây chủ yếu trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 9. Họ muốn lẩn trốn cái nắng gay gắt ở Nam Mỹ.

Cách đây hàng ngàn năm, những dân tộc Nam Mỹ như Inca, Tiwanaku, Tupuraya, Mojocoya và Omereque di cư đến Cochabamba để lập nghiệp. Ngay cả khi người Tây Ban Nha chiếm đóng và lập nên thành phố Villa de Oropesa, họ vẫn chỉ như khách lạ tại đây. Thay vì bị thay thế hoàn toàn bởi văn hóa phương Tây, nền văn hóa bản địa vẫn tồn tại và phát triển song song. Chính vì vậy, Cochabamba có vẻ đẹp, khí chất riêng mà không nơi nào tại Bolivia có được.  

“Bộ mặt” hiện đại của Cochabamba nằm tại quận Zona Norte. Hầu hết các trung tâm thương mại, cửa hàng và dịch vụ cao cấp, trụ sở các tập đoàn quốc tế đều có mặt tại đây. Ở chiều ngược lại, khu vực ngoại ô thành phố có rất nhiều làng mạc của người dân tộc bản địa. Họ vẫn giữ được lối sống giống như tổ tiên mình cách đây hàng trăm năm trước. Họ thần thánh hóa thiên nhiên và trở thành một phần của thiên nhiên.

Cochabamba hoàn toàn không thiếu cơ sở lưu trú cao cấp, một số là những tòa nhà lâu đời đã tồn tại hàng trăm năm qua. Thế nhưng, nếu muốn thực sự tận hưởng cảm giác sống tại Cochabamba, du khách nên lưu trú tại một nhà nghỉ nhỏ, tốt hơn hết là tìm kiếm cơ hội ở nhà người dân. Ở đây, bạn dễ dàng tiếp cận bản sắc văn hóa độc đáo của vùng, đồng thời cảm nhận được tinh thần lạc quan và hiếu khách của người dân Cochabamba kể cả khi chính họ đang gặp khó khăn.

Một điểm đến, một bài học

Nếu là người ưa du lịch mạo hiểm, Cochabamba ẩn chứa rất nhiều điểm thú vị để bạn khám phá. Hầu hết khách du lịch sẽ dành ra ít nhất một buổi sáng để leo lên đỉnh một trong những ngọn núi vây quanh Cochabamba, rồi từ đó dùng dù lượn xuống núi và tận hưởng cảnh sắc thành phố nhìn từ trên cao. Ở đây có sẵn những khóa học ngắn giúp bạn làm quen với leo núi, dù lượn... Cách Cochabamba không xa, bạn có thể đến thăm Công viên quốc gia Carrassco. Những suối nước nóng ở Carrassco có chất lượng rất tốt, rất hữu ích đối với sức khỏe.  

Công trình kiến trúc mà du khách không thể bỏ qua ở Cochabamba chính là bức tượng Cristo de la Concordia khổng lồ. Bức tượng cao 34,2m, nặng 2,2 tấn, mô tả chúa Jesus trong tư thế đón chào con chiên. Đây là bức tượng chúa Jesus cao thứ hai thế giới, chỉ sau một tượng khác ở Swiebodzin, Ba Lan. Để đến với Cristo de la Concordia, trước hết bạn hãy đi đến cuối Công viên Calle Colombia, dùng cáp treo lên đỉnh đồi là nơi đặt tượng. Hoặc nếu bạn có nhiều thời gian và muốn được tự do ngắm cảnh lẫn trò chuyện với người bản xứ, hãy leo lên hàng trăm bậc thang dẫn từ chân lên đỉnh đồi.

Với những người thích mua sắm, Cochabamba cũng có rất nhiều thứ hấp dẫn. Tỉnh Cochabamba từ lâu vẫn được gọi là “vựa lúa của Bolivia”, nơi chuyên sản xuất đủ loại sản phẩm từ lúa mì, khoai tây đến ca cao và thuốc lá. Những mặt hàng nông sản này được bày bán ở khắp nơi, từ siêu thị, “chợ trời” đến hàng quán ven đường. Trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều doanh nghiệp công nghệ cao đặt trụ sở tại Cochabamba. Chính vì vậy, các trung tâm thương mại điện tử mọc lên rất nhiều, thu hút du khách bởi những mặt hàng chất lượng cao nhưng có giá phải chăng. Hai món hàng điện tử được khách du lịch mua nhiều nhất tại Cochabamba là nồi cơm điện và bình nước nóng siêu tốc.  

Cochabamba ngày càng rõ là một thành phố mang tính quốc tế. Ở đây, Festival văn hóa Bienal de Arte Urbano (BAU) được tổ chức hai năm một lần, rất nổi tiếng. BAU ban đầu được tổ chức nhằm thúc đẩy văn hóa dân tộc thiểu số nhưng nay đã bắt đầu giới thiệu tác phẩm của các nghệ sĩ trong và ngoài Bolivia. Đây là cơ hội tốt để bạn cảm nhận rõ nét về nền nghệ thuật Nam Mỹ.

Cochabamba vừa là một điểm đến, vừa là một bài học. Đến với thành phố này, du khách sẽ được học về cách sống hòa thuận với thiên nhiên, về tinh thần vượt qua khó khăn, về thái độ lạc quan, yêu đời, hiếu khách, về lối sống chậm. Người ta có thể đến và đi khỏi Cochabamba, nhưng thành phố và những gì nó đại diện vẫn còn ở mãi trong lòng họ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
''Thành phố của mùa xuân vĩnh cửu''

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.