Theo dõi Báo Hànộimới trên

''Tấm lòng Bồ Tát''

Hà Đông| 19/09/2020 16:46

(HNMCT) - 7h ngày 13-9, tại chợ Tân Mai (phường Tân Mai, quận Hoàng Mai), khi thấy bà Nga đi đến, bà Lê kéo lại tâm sự:

Minh họa: Lê Tiến Vượng.

- Này bà ơi, cháu Minh, cháu ngoại bà Linh ở phường mình rõ khổ bà ạ. Mẹ mất sớm, bố đi lấy vợ mới, cháu ở với bà ngoại mà ông bà Linh thì già yếu, không có công việc ổn định, bản thân cháu lại bị khuyết tật nên không thể đến trường được. Bà xem có cách gì giúp cháu không?

Bà Nga đáp:

- Bà có biết, bà Côi ở phường mình có mở một lớp học đặc biệt cho những trẻ em khuyết tật, lang thang cơ nhỡ không? Ngoài học chữ, bà Côi còn dạy các em về kỹ năng sống, về cách ứng xử. Lớp học này đã tồn tại nhiều năm rồi đấy bà ạ!

Nghe thấy thế, bà Lê mừng rỡ:

- Hay quá, xã hội vẫn có nhiều người có “tấm lòng Bồ Tát” bà nhỉ. Tôi với bà cùng vào nhà bà Linh báo cho bà ấy tin vui này thôi!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
''Tấm lòng Bồ Tát''

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.